Góc độc giả: Xin lỗi, anh vẫn chỉ là… Michael Carrick!

Phan Anh (Hà Nội) |

(Soha.vn) - Tôi phải nói là tôi không hề cố tình “ném đá hội nghị” đâu nhé!

1. Tôi xin thề là tôi không cố tình “dìm” anh đâu Carrick ạ! Đặc biệt là trong cái ngày anh vừa được nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Man Utd. Cần nói rằng, trên cương vị một Manucian, tôi yêu tất cả những gì thuộc về Quỷ đỏ. Như cái cách người ta vẫn nói, khi yêu thương một ai (hoặc một thứ gì đó) có nghĩa là yêu cả điểm tốt và cả điểm xấu.

Nhưng Carrick ạ! Tôi không ghét anh không có nghĩa là anh đã làm tôi “thỏa mãn”. À mà tôi nói “thỏa mãn” về mặt chuyên môn nhé. Phải nói cho rõ. Kẻo lỡ mà vợ tôi có đọc được lại hiểu sang ý khác thì khổ cái thân tôi.


	Tôi không có tình "dìm" anh, Carrick!

Tôi không cố tình "dìm" anh, Carrick!

2. Cái nắng ngột ngạt của Hà Nội những ngày này đưa tôi về miền ký ức đã cách đây 7 năm. 7 năm rồi kể từ cái ngày anh đặt chân về Old Trafford. Cũng là một mùa Hè oi ả. Cũng là một ngày tên anh, mặt anh xuất hiện nhan nhản trên báo giống hôm nay. Phải rồi. Khi đó anh đang là hàng hot trên TTCN. Tôi nhớ không nhầm thì giá những 14 triệu bảng (có thể tăng lên 18.6 triệu theo điều khoản phụ). Tại thời điểm ấy, anh là một trong 6 cầu thủ đắt giá nhất Man Utd từng hỏi mua.

Nhìn anh đá ở đội “gà” (Tottenham), tôi cũng “mê” anh lắm! Chẳng kém cái cách Sir “mê” anh là bao đâu. Cái lúc người ta gật đầu đồng ý bán anh, tôi mừng. Bụng bảo dạ có thể tạm yên tâm về cái chỗ trống mà Roy Keane vừa để lại.

3. Các cụ bảo “trông mặt bắt hình dong”. Nó chẳng tuyệt đối. Nhưng lại phần nào đúng với anh. Gương mặt hiền lành. Vóc dáng thư sinh. Nét chấm phá mỏng manh – là anh – đã thất bại trong kì vọng thay thế cái bóng quá lớn của Roy Keane. Carrick ạ, thời gian đã chứng minh chiếc áo mang số 16 quá "rộng" với anh. Anh thiếu chất thép. Thiếu lửa. Thiếu luôn cả cái uy. Nói cho nhanh thì anh thiếu thần thái của người lãnh đạo. Dần dần, nhìn anh tôi chẳng còn thấy “sướng” như thời anh còn khoác áo “gà”.


	Chiếc áo 16 mà Roy Keane để lại quá "rộng" so với anh

Chiếc áo 16 mà Roy Keane để lại quá "rộng" so với anh

4. Về phong độ và chuyên môn, anh cũng làm tôi mất “sướng”. Tôi không còn được nhìn thấy nhiều đường phất bóng dài chuẩn xác. Tôi không còn đều đặn được thấy thấy hình ảnh Carrick phóng khoáng thủa nào. Ở White Hart Lane, anh từng là cái rốn vũ trụ. Ở Old Trafford thì không. Phũ phàng mà nói thì anh chả là gì trong đám sao bự ở tổ Quỷ. Điều đó khiến anh đánh mất sự tự tin của mình?!


	Carrick thời cùng tung hoành trong màu áo Tottenham

Carrick thời cùng tung hoành trong màu áo Tottenham

5. 7 năm, danh hiệu vẫn đều đặn chảy về với anh (5 Premier League và 1 Champions League). Nhưng ngoại trừ mùa giải này, còn lại, chưa bao giờ cái tên Michael Carrick được nhắc đến, hay tôn vinh như một nhân tố khác biệt, nổi bật. Có chăng, tôi (giống như nhiều fan hâm mộ khác) yêu quý anh bởi lòng trung thành. Sự tận tụy. Thái độ chuyên nghiệp. Anh biết chấp nhận và không đỏng đảnh. Cái này thì tôi thực sự đánh giá cao anh.

6. Michael Carrick đang được xem như một người hùng sau mùa giải 2012/13. Phần thưởng của anh, bên cạnh chức VĐ PL lần thứ 5 còn là danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Man Utd. Xin chúc mừng anh. Nhưng có vẻ như nói thế này sẽ chính xác hơn. Anh chỉ hay nhất so với chính anh trong 7 năm qua mà thôi.

7. Ở tuổi 31 (sẽ bước sang tuổi 32 vào ngày 28/7), tôi có cảm giác anh đang cháy nốt những tinh túy của mình trước khi lụi tắt. Anh làm tôi liên tưởng đến câu thơ: “Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt” của cố thi sỹ Xuân Diệu. Đừng nghĩ rằng tôi trù ẻo anh Carrick ạ! Thân là CĐV Man Utd, hơn ai hết tôi rất sợ điều đó xảy ra. Nhưng tôi lại có linh tính xấu. Rằng sau một mùa giải khiến CĐV điên cuồng phấn khích, anh sẽ trở lại là anh. Một Michael Carrick có tâm nhưng chưa chứng minh được tầm – như tôi và có thể là rất nhiều người, đã từng kỳ vọng!

*Bạn đọc có thể gửi những bài viết tâm đắc hoặc góc nhìn cá nhân về tòa soạn theo email: [email protected] hoặc đóng góp ý kiến ở phần comment cuối bài.

Những bài viết có chất lượng tốt sẽ được chúng tôi biên tập và đăng lên trang trong mục Thể Thao của SohaNews*

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại