Góc độc giả: Ghét những kẻ giả tạo TBN

Quốc Trung (Thạch Thất - Hà Tây) |

(Soha.vn) - Nhắc tới ĐT TBN là người ta nói về những vinh quang ngút trời như vô địch World Cup, Euro, còn về CLB thì họ cũng sở hữu 2 ông Hoàng của bóng đá thế giới như Barca và Real. Nhưng đằng sau đó là một mớ những vấn đề về nhân cách phải được nói tới.

Thời gian gần đây, với sự lớn mạnh của những Barca và Real, tuyển TBN cũng dần leo lên ngôi vị số 1 thế giới. Điều này được minh chứng quá rõ bằng 2 chiếc cúp vô địch Euro (2008, 2012) và World Cup 2010. Xin chúc mừng cho những thành công của họ nhưng đổi lại, người xem như tôi lại bị “tra tấn” con mắt một cách cùng cực.

Mới đầu khi được xem lối chơi tiqui-taca đầy hòa mỹ của Barca, tôi còn cảm thấy đẹp và vô cùng ngưỡng mộ, vì không ngờ trên thế giới lại có 1 đội bóng sở hữu những con người và lối chơi đẳng cấp đến thế. Tuy nhiên, khi điều đó cứ lặp đi lặp lại quá nhiều thì thành ra một vấn đề khác.

	Thành công của TBN được trả bằng sự ức chế con mắt của NHM

Thành công của TBN được trả bằng sự ức chế con mắt của NHM

Tôi cảm thấy khó chịu vì cái cách Barca hay TBN cầm bóng trong chân như thể trên sân không hề có đối thủ và đó là trận tập của riêng mình. Những đường ban chuyền rắm rối và như ru ngủ người xem khiến cho 90 phút của một trận đấu cứ dài thuỗn ra, rất mệt mỏi. Các anh mạnh, các anh có quyền giành chiến thắng nhưng xin các anh hãy để bóng đá đích thực là một thể thao của 2 đội bóng chứ không phải là sân khấu của riêng một phía…

Đó là về phong cách chơi bóng, còn cuộc sống bên ngoài thì ra sao nhỉ? Bình thường, các cầu thủ TBN hoặc các ngôi sao của Barca hay Real đều khá kín kẽ trong cuộc sống riêng tư của mình. Họ giữ cho mình một hình ảnh cao sang, ăn nói từ tốn, hành động cử chỉ rất đúng mực và rất ít khi có những thông tin về các cuộc “nổi loạn” của các cầu thủ giống như ở Premier League. Nhưng có lẽ điều đó là để che đậy cho những thói hư tật xấu mà mình mắc phải.

Có thể là hơi không liên quan khi nhắc tới Messi vì anh là người Argentina nhưng có một sự thật là anh là cầu thủ của Barca và sống ở đây từ bé. Nên cũng có thể coi TBN như quê hương thứ 2 của M10. Leo thì như nào nhỉ? Đá xong trận El Clasico anh quay sang chửi mắng cầu thủ đối phương và mới nhất, anh còn bị phanh phui chuyện trốn thuế. Liệu đó có phải là một hành động đẹp của một cầu thủ thành công bậc nhất thế giới và có thu nhập thuộc tốp đầu? Hơn nữa, những đồng đội của anh thì quá xuất sắc trong các trò ăn vạ, có thể kể tên những Mascherano, Busquest...

Nhìn sang Real thì nội bộ họ chia bè kết đảng, làm loạn phòng thay đồ, đấu đá nhau có thương tiếc gì. Chuyện này tuy chưa cầu thủ nào chính thức thừa nhận sự xích mích nhưng việc đấu khẩu của Casillas và Arbeloa thì ai cũng rõ.

	Đằng sau những vẻ đẹp mà họ tạo dựng ra là một lối sống đầy bê tha

Đằng sau những vẻ đẹp mà họ tạo dựng ra là một lối sống đầy bê tha

Ở cấp ĐT TBN, vụ việc gần đây nhất là chuyện hàng loạt cầu thủ gọi gái về phòng rồi chơi trò liên hoan xác thịt với phong cách đánh bài lột đồ. Rồi hôm sau, để “gái” khoắng đồ trong phòng thì lại nổi điên lên như thể oan uổng và vô tội lắm. Các anh ăn chơi thác loạn xong rồi bị "chơi" cho 1 vố là đúng rồi còn gì. Hơn nữa, "gái" ở Brazil từ trước đến nay vẫn nổi tiếng là làm ăn nhập nhèm vậy mà vẫn cứ đâm đầu vào. Phải chăng như vậy cũng có thể gọi đây là "chơi - ngu"?

Hãy nhìn sang Balotelli kia kìa, anh tuy là một chú ngựa hoang theo đúng nghĩa với những thành tích quấy phá không kể hết của mình, nhưng bên trong lại là một tấm lòng đầy nhân nghĩa. “Bad Boy” bị chấn thương, không thể tiếp tục ra sân thi đấu cho tuyển Italia và đã nhận được lệnh hồi hương. Không vội về nhà với bồ nhí, anh đã xin phép BHL được nán lại Brazil thêm ít ngày, đi tới khu ổ chuột Salvador để làm từ thiện.

Tôi không biết chính xác Balotelli đã làm được những việc gì nhưng chỉ cần từng đấy thôi cũng có thể hiểu được con người và cách sống của “ngựa chứng” ra sao. Đôi khi chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng có thể giúp cho người khác biết bạn là một con người như nào.

Với tôi, thà cứ như Balotelli quậy phá, luôn làm những trò gây rối… nhưng có một tâm hồn trong trẻo còn hơn là cứ tạo dựng cho mình một hình ảnh đẹp chỉ để che đậy những bê bối bên trong. 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại