Giá như Messi không nhận quả bóng vàng

Công Luận |

(Soha.vn) - Vinh quang liên tiếp đến với Messi, âu đó cũng là lẽ thường tình khi mà anh chơi bóng ngày một xuất sắc. Nhưng có khi nào người ta nghĩ, Messi không nhận quả bóng vàng thì “thế giới” sẽ đẹp hơn.

1.Đẹp hơn cũng bởi nhiều nhẽ, và việc đầu tiên người ta có thể tưởng tượng rằng, bóng đá không còn đơn điệu nữa. Thế giới sẽ không còn mải miết tung hô anh như một vĩ nhân và mọi kỷ lục trên trái đất này không chỉ thuộc về riêng anh.

Có thể những pha đi bóng, những đường chuyền tinh tế cùng những cú dứt điểm đầy kỹ thuật… mọi thứ Messi làm được đều tuyệt vời nhưng kể như anh đừng độc chiếm điều đó cho riêng mình thì hay hơn. 

Anh tồi đi một chút có lẽ sẽ khiến cho những anh tài khác còn dám mơ ước còn phấn đấu. Anh lĩnh hết giải rồi, “chúng tôi” đá để vì cái gì? – Một chữ tiền.

 

Bóng đá sẽ đẹp hơn nếu không chỉ có Messi về nhất!?

Phải chăng vinh quang của Messi đang kéo tụt sức phát triển của bóng đá?

Hãy cứ ví như một giải đấu mà liên tiếp trong nhiều năm liền chỉ có một nhà vô địch - Messi, các đội còn lại chỉ mải miết phân chia nhau suất tham dự Champions League. 

Những trái tim yêu Lionel sẽ rất vui, họ sẽ được ngập chìm trong hạnh phúc khi thần tượng của mình lên ngôi. Nhưng có biết được đâu rằng, biết bao con người khác như những Ronaldo, van Persie, Rooney thì cứ buồn miên man.

Messi như đã biến bóng đá là trò chơi của riêng mình anh vậy. Anh ích kỉ và nhỏ nhen đến mức không muốn chia sẻ bất kỳ điều gì với ai. Mọi thứ trên thế giới phải thuộc về anh. Có khi nào anh nhận ra rằng, ngoài kia cũng đang có rất nhiều người “ghét” anh.

2.Nhưng cho dù không thích Messi nhận danh hiệu cao quý nhất trong sự nghiệp cầu thủ thì vẫn cứ phải trao cho anh. Mọi thứ anh đều vượt trội hơn hẳn so với thế giới. Mọi thứ đều được phản ánh quá rõ nét bằng những con số.

Lionel tốt quá cũng làm bóng đá mất vui

Những mỹ từ dành cho tiền đạo người Argentina lúc này trở nên thừa thãi. Và tất nhiên những người cầm bút cũng trở nên “sợ” Messi. Người ta ngại viết về anh, vì họ đã phải nói về anh quá nhiều. Chẳng ai muốn viết thêm cho anh nữa bởi họ sợ ngòi bút của mình sẽ bị chờn.

Sự thành công của Messi kéo theo là sự thăng hoa của Barca. “Gã khổng lồ” xứ Catalunya cứ thế băng băng về đích. Họ giành chiến thắng như một điều tất nhiên vậy. Ngày trước La Liga còn hấp dẫn vì vẫn còn Real dám đứng lên đấu tranh thì giờ đây, cuộc chơi là của riêng Barca.

Có lẽ, thà Leo có đôi lần chơi xấu, ăn vạ hay thất bại ê chề hoặc scandal thì báo giới sẽ vui hơn rất nhiều. Người ta sẽ có cái cớ để bêu riếu anh, chỉ trích bới móc và mắng nhiếc anh. Nhưng đằng này, cuộc sống và sự nghiệp của anh cứ đều đều thăng tiến và êm ả giống như mặt hồ vậy.

Chung quy lại, Messi bước lên đỉnh vinh quang thế giới đó cũng là một điều đáng mừng. Nhưng phía sau thành công của anh là biết bao điều đáng tiếc. Cảm ơn vì anh đã cống hiến quá nhiều cho bóng đá và sẽ biết ơn anh nhiều hơn nữa khi anh tạm ngừng thành công của mình ở đây!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại