Đối đầu Mourinho: "Bài thi hết môn" của Villas-Boas

Trần Chân |

(Soha.vn) - Muốn có được sự tôn trọng, không thích bị gọi là “Mourinho đệ nhị”… nếu vậy Villas-Boas cần phải chứng tỏ được giá trị bản thân trước Jose Mourinho trong tối nay.

18h45 trên sân White Hart Lane: Tottenham vs Chelsea

Với một người tham vọng, họ chẳng thể nào tìm được cảm giác thoải mái khi khi luôn phải nấp sau cái bóng của kẻ khác. Villas-Boas cũng vậy. Ông không thích bị đem ra so sánh với Mourinho, càng không thích để người khác coi mình chỉ là bản sao của “người đặc biệt”… tất cả cũng chỉ đơn giản là Villas-Boas muốn khẳng định được bản thân mình.

Để làm được vậy, không có con đường nào tiền tới thành công nhanh hơn việc Villas-Boas đánh bại được Chelsea của Jose Mourinho. Và ai cũng hiểu rằng đó là một nhiệm vụ không hề đơn giản đối với ông thầy 35 tuổi hay bất kỳ vị chiến lược gia nổi tiếng nào.

 	Đối đầu Mourinho có lẽ là một trong những thử thách lớn nhất của Villas-Boas

Đối đầu Mourinho có lẽ là một trong những thử thách lớn nhất của Villas-Boas

Mourinho quá hiểu Villas-Boas sau 7 năm được gắn bó làm việc cùng nhau. Hơn thế nữa, khi Villas-Boas mới chỉ là "tay học việc" thì Mourinho đã vang danh trên toàn châu Âu với những chiếc cúp vô địch lẫy lừng cùng Chelsea. Xét về độ tài trí và lọc lõi, vị thuyền trưởng của Tottenham chắc chẳng thể nào bì kịp được với Jose Mourinho – HLV gian hùng hàng đầu thế giới. Cũng chính bởi vậy mà người ta vẫn nói Jose là thầy của Villas-Boas.

Villas-Boas cũng nên hiểu rằng muốn thắng được Chelsea, thắng được Mourinho, trước hết phải thắng được bản thân và thắng được lịch sử đau thương. Kể từ năm 1992 đến nay, Tottenham mới chỉ có thể giành được 3 chiến thắng trong 42 lần đụng độ Chelsea. Bởi vậy mà trước kia Gà Trống luôn được xem là “món ngon” của The Blues trong mỗi lần derby London diễn ra. Bản thân Villas-Boas cũng chưa cải thiện được gì nhiều thành tích đáng buồn này khi chỉ có được 1 trận hòa và 1 trận thua trong 2 lần chạm mặt Chelsea.

Nhưng ngày ấy và bây giờ đã khác. Sau một mùa Hè mua sắm rầm rộ, The Spurs đã lớn mạnh hơn trước rất nhiều. Thắng 8/9 trận thi đấu chính thức từ đầu mùa có lẽ là minh chứng hùng hồn nhất có phong độ rất ổn định của Tottenham. Cũng bởi lúc này, Tottenham không còn là đội bóng 1 người khi chỉ biết dựa vào Gareth Bale, họ đang dần tiến biết để trở thành một thế lực thực sự của Premier League.

Đối đầu Mourinho: Bài thi hết môn của Villas-Boas
 

Còn về Chelsea, Mourinho vẫn đang lay hoay tìm mẫu số chung cho một đội hình ưng ý nhất. The Blues đang sống qua những ngày tháng khá trồi sụt với sự đan sen giữa thắng và thua. Ngay trong những chiến thắng của họ, NHM vẫn cảm thấy có điều gì đó rất mong manh và đang mất dần cái chất của một ông lớn.

Hơn bao giờ hết, đây chắc hẳn là thời điểm thích hợp nhất để Villas-Boas có thể “lật đổ” được Mourinho, xây dựng lên hình tượng mới cho chính mình. Và chính White Hart Lane tối nay sẽ là nền móng vững chắc nhất để ông làm được điều đó. Còn nếu thất bại, đau đớn ra sao và hậu quả thế nào chắc Villas-Boas cũng hiểu rõ hơn ai.

Dự đoán: Tottenham 2-1 Chelsea

Đội hình dự kiến:

Tottenham: Lloris (25), Walker (2), Dawson (20), Vertonghen (5), Naughton (16), Paulinho (8), Dembele (19), Townsend (17), Eriksen (23), Sigurdsson (22), Soldado (9)

Chelsea: Cech (1), Eto’o (11), Hazard (17), Oscar (11), Schuerrle (14), Lampard (8), Mikel (12), Cole (3), Terry (26), Cahill (24), Ivanovic (2)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại