Đội bóng mở đại tiệc vì giành 1 điểm sau... 13 năm

Tùng Lâm |

Đó là câu chuyện của San Marino, đội bóng "tí hon của tí hon" trong lòng châu Âu.

San Marino là một trong những quốc gia nhỏ nhất thế giới. Nếu kéo toàn bộ dân số của họ đi xem bóng đá cũng chỉ có thể lấp kín chưa tới một nửa SVĐ Old Trafford. Không ngạc nhiên khi trình độ của ĐTQG San Marino chỉ tầm cỡ cấp... phường và luôn là rổ đựng bóng ở vòng loại Euro 2016.

Nhưng vào đêm qua, San Marino đã làm nên kỳ tích khi có được trận hòa 0-0 trước Estonia. Kết quả này giúp cả đất nước nhỏ bé vui như ngày hội. Lần gần đây nhất San Marino có điểm ở một trận đấu chính thức đã cách đây những 13 năm.

San Marino trong một trận đấu với ĐT Anh

San Marino trong một trận đấu với ĐT Anh

Trên từ điển Wikipedia, trận hòa trước Estonia của San Marino đã ngay lập tức được cập nhật. Đây là lần thứ 3 trong lịch sử thi đấu tại các vòng loại Euro và World Cup họ có điểm.

Có những đội bóng thi đấu vì danh hiệu, có đội lại vì niềm vui và tinh thần thể thao. Trước trận hòa này, San Marino đã có 61 thất bại liên tiếp. Nhưng họ vẫn tiếp tục tham gia vòng loại Euro đầy đủ và nghiêm túc. Dù sắp tới có thể sẽ lại là những trận thua thì hôm nay hãy cứ vui đi đã, San Marino.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại