Để Ronaldo cáu giận, Bale có an toàn?

Tùng Lâm |

Chiến thắng 3-0 của Real trước Espanyol bị lu mờ phần nào bởi sự thiếu hòa thuận giữa Ronaldo và Bale.

Sau 2 trận thua liên tiếp ở La Liga và cúp Nhà vua, Real Madrid cần một chiến thắng để lấy lại tinh thần. Trước Espanyol khá yếu ớt, Kền kền trắng dễ dàng có được tỉ số 3-0.

Tuy vậy thắng lợi này lại có vết gợn khi Ronaldo đã tỏ rõ sự không hài lòng với Bale ở một tình huống tấn công.

Đối mặt với thủ môn Espanyol, cầu thủ xứ Wales đã quyết định sút thẳng và cuối cùng đưa bóng chếch khung thành.

Pha bóng khiến Ronaldo không hài lòng với Bale:

Pha xử lý đó khiến Ronaldo rất bực dọc. Anh cho rằng Bale lẽ ra nên chuyền cho mình thay vì dứt điểm cá nhân như thế.

Chuyện CR7 bức xúc với đồng đội không phải là hiếm xảy ra. Nhưng thời điểm này lại rất nhạy cảm.

Gareth Bale hiện đang được Man United theo đuổi. Trong khi đó, bản thân cầu thủ Wales gần đây thường bị CĐV chỉ trích vì chơi bóng có phần ích kỷ.

Sau trận đấu, HLV Ancelotti đã bảo vệ Bale: “Tôi không nghĩ Bale là cầu thủ chơi cá nhân. Tôi đã xem lại tình huống bóng đó và rất khó để chuyền được. Cậu ấy chỉ còn cách cố gắng dứt điểm”.

Dù vậy, chuyện với Ronaldo hoàn toàn có thể thành cái cớ để chủ tịch Perez bán Bale và đưa Marco Reus về thay thế.

Di Maria “ngoan hiền” còn phải khăn gói ra đi thì nếu Man United đặt lên bàn số tiền đủ lớn, Gareth Bale nhiều khả năng sẽ theo bước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại