Đã yếu thì đứng ra gió

Công Luận |

(Soha.vn) - Khả năng có hạn nhưng tham vọng quá lớn, Tottenham đang mất dần sự khác thường và bộc lộ những mặt yếu kém của mình với 3 trận thua liên tiếp.

1.Bao năm qua, Tottenham luôn cố vươn mình lên để sánh vai cùng những ông lớn ở PremierLeague như Man Utd, Arsenal, Chelsea… và để hiện thực hóa điều đó thì The Spurs cần phải có cho riêng mình những danh hiệu. Ở bối cảnh hiện tại thì chắc hẳn Europa League là mục tiêu hiện hữu và thực tế nhất đối với thày trò HLV Villas-Boas.

Nhưng một câu hỏi trả ngược lại cho những tham vọng của “Gà trống” đó là: Liệu mong ước của Tottenham có xa xỉ quá không khi giờ đây, những Chelsea hay Arsenal đều đang hồi sinh mạnh mẽ để tranh giành chiếc vé tham dự Champions League mùa sau với The Spurs? Và khi chưa chắc chắn một vị trí tham dự sân chơi châu Âu thì đội chủ sân White Hart Lane có nên tiếp tục đeo đuổi những ước mơ cao sang?

Con đường Villas-Boas đã chọn có thực sự đúng đắn?

2. Không phải ngẫu nhiên người ta đặt gửi tới thày trò HLV Villas-Boas những câu hỏi đầy ngờ vực như vậy. Tính cả trận thua hôm qua trước các cầu thủ Fulham, Tottenham đã trải qua trận thua thứ 3 liên tiếp trên cả 2 đấu trường Europa League và Premier League, thành tích tồi tệ nhất của đội chủ sân White Hart Lane tính từ đầu mùa. Đồng thời họ phải chấm dứt chuỗi trận bất bại trên sân nhà ở con số 13.

Có nhiều nguyên nhân có thể đưa ra để lý giải cho kết quả đáng buồn đó của những chú “Gà trống”: từ việc Tottenham không có được một đội hình có chiều sâu để dàn sức trên nhiều mặt trận, kế đến phải liên tục di chuyển và thi đấu với cường độ cao trước những đối thủ lớn như Inter Milan và Liverpool…

Điều đó đã khiến cho The Spurs phải hụt hơi trong cuộc đua tốn quá nhiều sức lực. Và đỉnh điểm của sự mệt mỏi đã đến khi Tottenham bị đẩy ải trong suốt 120 phút trên sân Giuseppe Meazza, điều này khiến cho “Gà trống” thi đấu như một kẻ mất hồn vào đêm cuối tuần.

Có lẽ chính vì ham hố danh hiệu tại Europa League đã khiến cho một đội bóng chưa quen thi đấu với cường độ cao nhưu Tottenham bị khốn đốn. Lịch thi đấu tại Europa rơi vào thứ Năm và chưa đầy 3 ngày sau là họ sẽ phải bước vào trận đấu tiếp theo (tính cả thời gian di chuyển). Điều này sẽ làm cho các cầu thủ cảm thấy rất mệt mỏi vì không có đủ thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục thể lực.

The Spurs chỉ đang trả giá cho những tham vọng của mình

3.Giờ đây, “Gà trống” đã tự quăng mình vào thế khó. Họ đã đánh mất vị trí thứ 3 vào tay kình địch Chelsea. Cùng với đó, Arsenal đang đuổi ngay sát phía sau khi chỉ còn cách đúng 4 điểm và chơi kém Tottenham một trận. Nếu không sớm tìm lại sự ổn định thì nhiều khả năng The Spurs sẽ mất nốt chiếc vé tham dự Champions League mùa sau.

Nỗi ám ảnh mang tên lịch sử như đang hiện về trước mắt thày trò HLV Villas-Boas. Đã không ít lần NHM ngỡ tưởng chiếc vé tham dự Champions League mùa sau đã nằm chắc trong tay đội chủ sân White Hart Lane. Nhưng rồi sau đó, Tottenham đã đánh mất tất cả sau chuỗi dài những trận đáng thất vọng, mùa giải năm ngoái là một ví dụ điển hình.

Nếu điều đó một lần nữa được lặp lại trong năm nay thì đấy chính là cái giá mà Tottenham phải trả cho những tham vọng của mình. Một đội hình mỏng nhưng phải dàn sức chiến đấu trong nhiều ngày khiến cho thể lực của “Gà trống” suy giảm rõ rệt. Và việc trông cậy quá nhiều vào sự tỏa sáng của một cá nhân như Gareth Bale khiến cho The Spurs trở nên đơn điệu, thiếu sức sống. Và trong một ngày tiền vệ người xứ Wales chơi dưới sức thì ngay lập tức những chú “Gà trống” ngừng vang tiếng gáy.

“Đã yếu thì đừng ra gió” - chắc sau trận thua này, HLV Villas-Boas và các học trò cũng hiểu rõ hơn về khả năng của mình đang ở đâu. Về cơ bản, Tottenham vẫn chỉ là gã học việc tại sân chơi châu Âu, họ chưa có đủ sự già dơ và kinh nghiệm trong những cuộc đấu dài hơi. Do đó, Tottenham phải biết tự lượng sức mình trước khi quyết tâm theo đuổi bất kì ước mơ nào.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại