Chung kết EURO 2012: Đến lượt ngôi sao nào tỏa sáng?

hongtrang |

Các ngôi sao thay nhau đóng vai người hùng ở từng đội bóng và ở từng chặng đấu.

một trong những cái tên khá thầm lặng dưới đây mới có nhiều khả năng trở thành người hùng của trận chung kết tại Kiev vào đêm mai.

FERNANDO TORRES(TÂY BAN NHA)

Sau màn trình diễn mờ nhạt ở trận thắng Croatia loạt cuối vòng bảng, anh chỉ được chơi 23 phút ở tứ kết và ngồi dự bị cả trận ở cuộc chiến với Bồ Đào Nha tại bán kết. Nhưng không loại trừ khả năng, Torres lại được đá chính ở trận chung kết và sẽ tỏa sáng rực rỡ như tại Áo và Thụy Sỹ 4 năm về trước.

CESC FABREGAS(TÂY BAN NHA)

Tương tự Torres, Fabregas cũng đóng vai con bài chiến thuật của HLV Del Bosque. Anh không được trọng dụng nhiều, song bất cứ lúc nào cũng có thể vụt sáng để đóng vai người hùng.

ANTONIO CASSANO(ITALIA)

Cassano không quá nổi bật trong suốt hành trình tới trận chung kết của Italia. Tuy nhiên, anh càng chơi càng hay. Cassano được ví như quả bom nổ chậm, và được đặt giờ để bùng nổ trong trận chung kết vốn rất cần tới một khoảnh khắc lóe sáng của một ngôi sao.

DI NATALE(ITALIA)

Không tỏa sáng như Balotelli hay Pirlo, nhưng có lẽ Di Natale sẽ là thứ vũ khí mà Italia muốn dành riêng để hạ gục người Tây Ban Nha!

Theo bongdaplus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại