Chức vô địch của Murray: Người Anh nên mời rượu Del Porto

Ít ai biết rằng, 3 chức vô địch lớn mà Andy Murray giành được trong thời gian qua (Olympic London 2012, US Open 2012 & Wimbledon 2013) thì có đến 2 (nhiều phần) là có sự "góp công" gián tiếp từ tay vợt người Argentina - Juan Martin Del Potro.

Chính Del Potro là nhân tố gây bào mòn thể lực cho các đối trọng của Murray tại 2 trận Chung kết Olympic 2012 (Roger Federer) & Wimbledon 2013 (Novak Djokovic) để tạo điều kiện thuận lợi đến không tưởng cho Andy Murray lên ngôi.

Chức vô địch của Murray: Người Anh nên mời rượu Del Porto
 

Olympic 2012 - Del Potro bào mòn thể lực Roger Federer

Còn nhớ trận Bán kết Olympic London 2012 giữa No.1 lúc đó Roger Federer & Del Potro. Một trận cầu đi vào lịch sử Olympic với tổng thời gian thi đấu lên đến 4h26' (3 set thắng 2) tranh tài & tổng cộng 2 tay vợt đã phải trải qua 57 game đấu (Federer thắng 3-6, 7-6 & 19-17). Một trận cầu gần như không tưởng & có thể nói hiếm có đối với làng quần vợt đương đại. Dù giành được chiến thắng đi tiếp song Federer gần như không thể kịp lấy lại thể lực trước đại chiến với Murray, người chỉ mất đúng 2 giờ trong trận Bán kết còn lại với Novak Djokovic.

Chính Del Potro đã góp công không nhỏ trong chiến thắng của Andy Murray trước Roger Federer trong trận chung kết diễn ra sau đó 2 ngày. Trong trận Chung kết ấy, huyền thoại Federer không còn là chính mình & hoàn toàn mất đi sức mạnh, anh nhanh chóng để thua Murray 0-3 một cách nhẹ nhàng nhất (2-6, 1-6 & 4-6) - Chung kết thi đấu theo thể thức 5 set thắng 3. Và chỉ mất hơn 2 giờ, Murray đã chinh phục được tấm Huy chương vàng cho đoàn thể thao Anh.

Không ai ngờ chỉ cách đó không lâu, chính Federer đã đánh bại Andy Murray trong trận Chung kết Wimbledon để giành chức vô địch thứ 7 tại All England Club đồng thời trở lại ngôi No.1 thế giới lại bại thê thảm trước Murray cùng tại một địa điểm. Đó là một hệ lụy từ trận Bán kết với Del Potro.

Chức vô địch của Murray: Người Anh nên mời rượu Del Porto
 

Wimbledon 2013 - Del Potro khiến Djokovic lăn vào vết đỗ của Federer

Đương kim No.1 Novak Djokovic cũng phải khá chật vật mới đánh bại được Del Potro trong trận Bán kết Wimbledon 2013. Một trận Bán kết cũng kéo dài hơn 4h43' thi đấu & phải cần đến 5 set thi đấu. Kết thúc trận đấu, 2 tay vợt gần như mệt lữ vì "hết pin"; Del Potro với lối chơi tấn công dũng mãnh cộng với lối di chuyển hợp lý (dù vẫn còn chấn thương đầu gối) đã khiến Djokovic phải rất vất vả trong việc cứu bóng lẫn tấn công. Bên cạnh đó, hàng loạt pha bóng dài đủ để test nền tảng thể lực của 2 tay vợt.

Chiến thắng của Djokovic trước Del Potro là chiến thắng của đẳng cấp; Del Potro không giữ được thế trận cũng như phong độ trong set đấu quyết định thứ 5 nên chịu thua chung cuộc 2-3 (5-7, 6-4, 6-7, 7-6 & 3-6). Nhưng dù có đi tiếp, Djokovic cũng không bì được với Murray về thể lực, Murray không mất quá nhiều sức để đánh bại "ngựa ô" Jerzy Janowicz ở trận Bán kết sau đó.

Chức vô địch của Murray: Người Anh nên mời rượu Del Porto
 

Và rồi, Djokovic lại lăn vào vết xe đỗ của Federer khi anh thất thủ 0-3 trong trận Chung kết với Murray. Một trận chung kết của 2 tay vợt cùng đẳng cấp thì chỉ có thể lực làm yếu tố cốt lõi, nhưng nhìn về trận đấu trước đó thì ở trận đại chiến này, "thể lực" của Nole không bì được so với Murray.

Andy Murray - thời "ngư ông đắc lợi"

Trong tennis là những trận đấu loại trực tiếp & sẵn sàng đào thải bất kỳ ai khi không còn thể lực. Dường như đây là thời của Murray khi anh không cần quá nhiều sức cho những trận đấu của mình; bên cạnh đó, anh thường đứng ngoài lề những trận đấu kinh điển (Bán kết giữa Del Potro với Federer hoặc Djokovic) chỉ vì 1 tấm vé đi tiếp. Thắng được ở trận đấu kinh điển ấy rồi sao? Thể lực đâu để đấu tiếp với một Murray hừng hực ý chí & thừa thể lực.

Không thể phủ nhận được sự tiến bộ trong lối chơi cộng với tâm lý của Murray ngày càng hoàn thiện để vươn tới những thành công như hôm nay; song có thể nói rằng, chính Del Potro - kẻ bào mòn thể lực đã gián tiếp làm tê liệt các đối trọng trước những trận đấu quyết định sau cùng với Andy Murray. Tay vợt người Scotland này, mà cả dân Anh nữa chứ, nên gửi vài chai rượu cám ơn Juan Martin Del Potro.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại