"Chưa có đủ bằng chứng để nói Xuân Thành Sài Gòn bán độ"

Hàng loạt trận đấu của XMXT Sài Gòn bị dư luận nói là "có mùi", tuy nhiên, Trưởng BTC giải Trần Duy Ly cho rằng chưa có đủ bằng chứng để kết luận thầy trò HLV Trần Tiến Đại bán độ.

Không thể kết tội XMXT Sài Gòn dựa vào dư luận

Hàng loạt trận đấu của XMXT Sài Gòn gần đây bị dư luận đánh giá là "có mùi". BTC V-League 2013 đánh giá sao về vấn đề này?

Tôi biết ở mùa giải năm nay có khá nhiều trận của XMXT Sài Gòn bị dư luận đánh giá là "có mùi". Tiêu biểu như trận đấu với V.Hải Phòng ở vòng 12, với B.Bình Dương ở vòng 13 và mới nhất là trận đấu bù vòng 4 với K.Kiên Giang. Tuy nhiên, BTC không thể dựa vào dư luận để nói CLB XMXT Sài Gòn là bán độ được.


	Trưởng BTC V-League 2013 Trần Duy Ly

Trưởng BTC V-League 2013 Trần Duy Ly

Chúng tôi rất tôn trọng dư luận, coi đó là một kênh thông tin để nắm bắt các diễn biến. Tuy nhiên, đó chỉ là một kênh để tham khảo mà thôi! Kết tội thì phải có bằng chứng rõ ràng. Đến lúc này chưa có bằng chứng và cơ sở để nói XMXT Sài Gòn có tiêu cực.

BTC luôn tôn trọng các CLB, do vậy chúng tôi phải xử sự thận trọng, chắc chắn.

BTC giải dựa vào đâu để đánh giá một trận đấu "có mùi" hay không và bắt tay vào điều tra?

Chúng tôi dựa vào báo cáo của giám sát trận đấu. Ngoài ra, BTC cũng thường xuyên chia nhau tới các sân có trận đấu nhạy cảm để theo dõi trực tiếp. Nếu trận nào có chút nghi ngờ, chúng tôi sẽ điều tra ngay.

BTC cho rằng chưa có bằng chứng về việc XMXT Sài Gòn bán độ, vậy ông đánh giá sao về những sai lầm liên tiếp kiểu khó hiểu của đội bóng Sài thành trong thời gian gần đây?

Trong bóng đá chuyện sai lầm cá nhân là rất nhiều. Không thể cứ cầu thủ mắc sai lầm là chúng ta nói họ bán độ. Ví dụ như việc Tài Em đá hỏng quả penalty trong trận đấu với K.Kiên Giang vừa qua, nhiều người nói "có vấn đề". Tuy nhiên, ai cũng biết nhân cách của Tài Em ra sao, tôi tin cậu ấy không làm bậy.

Mới đây, tôi cũng có đọc bài trả lời phỏng vấn của HLV Trần Tiến Đại. Anh ấy nói cầu thủ dưới tay anh ấy cũng có liêm sỉ lắm. Chúng ta cũng nên tin đôi chút.

Vậy là do không có bằng chứng xác thực nên BTC sẽ không có hành động gì cụ thể dù người hâm mộ liên tục tố đội bóng này đá bậy?

Không! Khi dư luận liên tục lên tiếng thì chúng tôi không thể làm ngơ. Dù chưa có bằng chứng để kết tội nhưng BTC sẽ có công văn gửi CLB XMXT Sài Gòn để nhắc nhở. Họ là một thành phần của giải, phải có trách nhiệm bảo vệ hình ảnh của giải.

XMXT Sài Gòn trắng án trong nghi án bán độ ở Siêu Cup QG

Trong trận đầu đầu tiên của mùa giải, hồi tháng hai vừa qua, XMXT Sài Gòn đã bị tố bán độ khi tranh Siêu Cup QG với SHB Đà Nẵng. Đến nay kết quả điều tra vụ này ra sao?


	Nhiều trận đấu của XMXT Sài Gòn bị nghi "có mùi".

Nhiều trận đấu của XMXT Sài Gòn bị nghi "có mùi".

Trước trận tranh Siêu Cup QG đã có tin nhắn nặc danh gửi tới thành viên Ban tư vấn đạo đức khẳng định XMXT Sài Gòn sẽ thua đậm trước SHB Đà Nẵng để ăn nhiều kèo. Kết quả trận đấu diễn ra đúng như vậy khiến dư luận sục sôi. BTC ngay sau đó cũng đã mời cơ quan an ninh vào cuộc.

Sau khi điều tra cơ quan điều tra cho biết chứng cứ không đủ để kết luận XMXT Sài Gòn bán độ. Ngay cả tin nhắn cũng chỉ là tin nhắn nặc danh. Người nhắn tin dùng sim rác.

Mới đây, bóng đá Việt lại rúng động với vụ nghi án 4 trọng tài Đinh Hải Dương, Kiều Việt Hùng, Phạm Đắc Chiến và Đỗ Mạnh Hà nhận hối lộ 100 triệu đồng để bắt sai lệch trận Thanh Hóa và HAGL ở vòng 3. Hiện tại tình hình điều tra vụ việc này tới đâu rồi thưa ông?

BTC đã giao toàn bộ mọi chứng cứ liên quan tới vụ việc cho C45 điều tra. BTC giải nói riêng và VFF nói chung không có thẩm quyền để điều tra.

C45 có thông báo gì với VFF và BTC giải về kết quả điều tra không?

Theo tôi biết thì C45 đã làm việc với các nhân vật liên quan đến vụ việc. Tốc độ điều tra ra sao ra sao thì C45 không thông báo. Đây là nghiệp vụ của họ. Chúng ta không còn cách nào khác là phải chờ.

Xin cảm ơn ông!

Những trận có mùi của XMXT Sài Gòn

Ngay đầu giải, XMXT Sài Gòn đã khiến Ban tư vấn đạo đức lao đao với nghi án “buông” trận Siêu Cup QG sau khi khiến tất cả ngỡ ngàng với cách để SHB Đà Nẵng tàn sát với tỷ số 0-4. Rất nhiều bằng chứng được “nói” đến nhưng rút cuộc đã không đi đến đâu, XMXT Sài Gòn "trắng án".

Đến vòng 5, Tấn Trường bất ngờ chấn thương sớm và XMXT Sài Gòn thua SLNA 0-1. Vòng 12, Tấn Trường lại đau (dù sau đấy người ta không thấy bất kỳ dấu hiệu gì của chấn thương buộc anh phải vào viện kiểm tra), XMXT Sài Gòn “bể trận” giúp B.Bình Dương đang lận đận có 3 bàn thắng dễ.

Vòng 6, gặp Đồng Nai trên sân nhà, thủ thành Minh Nhựt bất ngờ xuất tướng trong khi Đình Luật vẫn theo sát tiền đạo đối phương. Bóng dễ dàng vào lưới ở phút bù giờ cuối cùng và XMXT Sài Gòn thua tân binh Đồng Nai 1-3.

Không thua, nhưng cách XMXT Sài Gòn dẫn sớm với khoảng cách 2 bàn để rồi cuối trận dìu tỷ số về hòa 2-2, 3-3 trước V.Ninh Bình, ĐTLA cũng để lại nhiều dấu hỏi. Và mới nhất, trên sân nhà trước K.Kiên Giang, XMXT Sài Gòn “bất ngờ” để thua trước 2 trái với cách đá bóng như đùa của Hải Anh trước khi "nổ" liền 4 bàn để thắng chung cuộc 4-2. Trước trận đấu này, rất nhiều dân mê “kèo” hiểu chuyện nói đã biết trước kết quả, không thèm lên sân Thống Nhất xem.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại