Chỉ nói một câu, Van Gaal sẽ làm Man United sụp đổ

Thừa Phong |

Trong không khí phấn khởi với mạch trận thắng tưng bừng, các CĐV Man United vẫn rất đề phòng.

Từ "kẻ phá hoại", Van Gaal bỗng nhiên thành người hùng ở Old Trafford. 4 chiến thắng liên tiếp, Man United vượt qua vòng 1/16 Europa League và tiến sát top 4 Premier League.

Hoành tráng hơn, Quỷ đỏ hạ Arsenal 3-2 với đội hình nhiều cầu thủ trẻ, chân sút 18 tuổi Rashford "nổ súng" tới 2 lần.

Còn Van Gaal đã rời ghế và xuống sân hòa mình vào trận. Chiến lược gia người Hà Lan thậm chí còn hồn nhiên đến mức mô tả lại động tác ngã của cầu thủ Arsenal cho trọng tài.

Van Gaal ngã tự do trước mặt trọng tài.

Tuy nhiên, ngay trong thời điểm có lẽ là hưng phấn nhất mùa giải này, các CĐV Man United vẫn rất lo lắng về Van Gaal. Cụ thể là thói quen phát ngôn khá tùy hứng của nhà cầm quân này. Trong đó, câu nói đáng sợ nhất chính là: "Man United sẽ vô địch".

Chẳng biết có tồn tại cái dớp nào đó không, nhưng mỗi khi Van Gaal đề cập đến chuyện Quỷ đỏ lên ngôi, mọi chuyện lại xấu đi bất ngờ.

Cuối mùa trước, sau chuỗi trận ấn tượng, nhà cầm quân này tự tin sẽ giành Premier League trong vòng 3 năm. Từ đó đến cuối mùa, Man United chỉ thắng 1/5 trận.

Thua Bournemouth, ông nói: "Các cầu thủ của tôi rất thất vọng sau kết quả vừa qua. Họ đã làm mọi thứ có thể ở Bournemouth. Lúc này, Man United vẫn còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch do không bị nhóm trên bỏ quá xa về điểm số".

Sau câu nói trên Quỷ đỏ lãnh thêm 2 trận thua nữa. Bản thân Van Gaal suýt bị Mourinho thế chỗ.

Thắng Liverpool, chiến lược gia người Hà Lan hớn hở: "Chúng tôi có thể vô địch giải. Năm 2016 khởi đầu thật tuyệt vời với trận thắng Liverpool lần thứ hai trong mùa!".

6 ngày sau, Man United thua muối mặt Southampton ngay tại Old Trafford.

Mỗi khi Van Gaal nhắc đến vô địch là Man United rất đen.
Mỗi khi Van Gaal nhắc đến "vô địch" là Man United rất "đen".

Gần đây nhất, Van Gaal mạnh miệng tuyên bố: “Cuộc đua đến ngôi vô địch vẫn chưa kết thúc. Nó chưa kết thúc với Man United và nhiều đội bóng khác. Nếu chúng tôi đánh bại Chelsea, cơ hội sẽ lại mở rộng với chúng tôi".

Kết quả Quỷ đỏ hòa 1-1 Chelsea và rồi thua liền Sunderland lẫn Midtjylland.

Bằng điểm với Man City và đá hơn một trận, top 4 là mục tiêu khả dĩ cho Man United. Premier League còn 10 vòng và Quỷ đỏ kém Leicester 10 điểm, đâu phải là bất khả thi.

Các Manucians chắn hẳn đều mong rằng tạm thời Van Gaal quên mất những chữ kiểu như "vô địch", "lên ngôi", "giành cúp", "về nhất"... và cứ dùng cụm từ "hứng tình" như mấy ngày trước cho... an toàn.

Kể từ khi Van Gaal tuyên bố muốn cầu thủ đá như "hứng tình", Man United thắng liền 3 trận và ghi tới 9 bàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại