Chỉ có ở Soha: Phải chăng là như thế?

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Chứng kiến Neymar thi đấu mờ nhạt trong trận giao hữu với đội tuyển Anh đêm qua, người ta tự hỏi tương lai ngôi sao này sẽ đi về đâu?

1. Nhiều năm qua, báo giới dành thời gian không nhỏ để ca ngợi tiền đạo Neymar. Các phương tiện truyền thông đại chúng tung hê anh này lên tận mây xanh với những mỹ từ không thể đẹp hơn.

Quả thực, Neymar rất xuất sắc và đã đoạt được khá nhiều thành công. Nhưng tất cả chỉ gói gọn trong phạm vi Brazil và Nam Mỹ, như 3 chức vô địch Campeonato Paulista, 1 Copa Libertadores và 1 Recopa Sudamericana…

Neymar từng nói chẳng muốn rời Brazil đến châu Âu. Anh này còn tự sướng với Vua bóng đá Pele rằng chỉ cần đá ở quê nhà cũng đủ xuất sắc đoạt QBV FIFA. Nhưng rõ ràng đó chỉ là “tự sướng”.

Pele và Neymar rất hay "tự sướng"

Bởi trong màu áo tuyển Quốc gia, Neymar và Brazil vừa thua Tam Sư 1-2. Trước đó, tiền đạo này cùng các vũ công Samba cũng thất bại thê thảm ở Copa America mùa Hè 2011 (thua Paraguay ở tứ kết). Trên BXH FIFA, tuyển áo vàng xanh với niềm hy vọng là tiền đạo này cũng đã bị tụt xuống hạng thứ… 18. Trong màu áo Santos, Neymar cũng từng thua Messi và Barca tới 4-0 trong trận chung kết cúp VĐTG các CLB hồi cuối năm 2011.

2. Rất nhiều người trong đó có chủ tịch UEFA, Michel Platini và chủ tịch FIFA, Sepp Blatter lên tiếng khuyên Neymar sang châu Âu thi đấu để khẳng định tên tuổi. Bản thân tiền đạo này cũng thường tự sánh mình với Messi và Cris Ronaldo.

Nhưng tại sao cho tới thời điểm này, Neymar vẫn chưa sang trời Âu, làm lu mờ QBV và QBB FIFA 2012? Có người từng nói Neymar không sang châu Âu vì sợ. Anh sợ sang môi trường mới sẽ có biến động, ảnh hưởng tới cơ hội thi đấu ở VCK World Cup 2014. Nói như thế, hóa ra siêu sao này sợ thất bại ở trời Âu? Sợ phải trực tiếp so sánh với Messi và Cris Ronaldo?

Neymar vẫn chưa là gì khi so sánh với Messi và CR7

Có lẽ ngoài Pele, hầu hết các tài năng bóng đá Brazil như Kaka, Ronaldo "béo", Rivaldo... đều phải sang châu Âu mới thực sự khẳng định được tên tuổi của mình cũng như hoàn thiện hơn kỹ năng đá bóng. Bằng tuổi Neymar, Ronaldinho đã tới PSG thi đấu. Ronaldo "béo" còn bươn chải sớm hơn khi tới PSV thi đấu từ hồi 18 tuổi và chuyển sang Gã khổng lồ xứ Catalan ở tuổi 20.

Việc cọ sát liên tục với các cầu thủ tới từ những cường quốc bóng đá trên thế giới còn giúp ích hơn khi những siêu sao của Brazil trở về đá cho tuyển quốc gia. Nhưng Neymar đang lờ hết những cái lợi đó, chỉ để ru rú ở Brazil …

3. Con ếch mà ngồi đáy giếng thì chỉ thấy bầu trời như cái vung nồi, bản thân nó cũng chẳng khá lên được. Neymar cũng thế nếu anh định gắn chặt đời cầu thủ với xứ Samba.

Chuyện Santos không có tiếng nói trên thế giới là rõ ràng. Brazil thì đang đi xuống dù Neymar vẫn thường xuyên được ca ngợi. Đó chính là một tương lai báo trước cho siêu tiền đạo này nếu anh không xuất ngoại và “bon chen” với các đồng nghiệp bên trời Âu.

Đừng ngồi 1 xó, Neymar ạ

Ở tuổi 21, Neymar có lẽ nên học cái thói dám làm dám chịu của Balotelli. Chỉ hơn tiền đạo Brazil một tuổi nhưng Bad Boy tung hoành ngang dọc hơn hẳn. Anh không được tung hê nhiều như Neymar nhưng có lẽ trong lòng các CĐV bóng đá, cái tên Super Mario còn để lại nhiều dấu ấn đậm nét hơn, cả về chuyên môn lẫn hậu trường.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại