Chỉ có ở Soha: Lại câu chuyện tiền và danh hiệu

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Ở đời tham thì thường sẽ "thâm", xứ Sương mù đang rơi vào nghịch cảnh đó...

1. Sáng nay, Sir Alex Ferguson ca thán về việc lịch thi đấu quá bất lợi với Man Utd. Rằng đại diện xứ Sương Mù sẽ phải thi đấu Premier League với Everton vào đêm Chủ Nhật. Trong khi đó vào đêm thứ Tư tới, Quỷ đỏ sẽ đụng độ Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League.

Ở La Liga, Real cũng phải thi đấu cuối tuần này. Nhưng đội chủ sân Bernabeu được bố trí đá vào thứ Bẩy. Như thế, Los Blancos sẽ có được nhiều hơn 1 ngày nghỉ trước trận đại chiến.

Chuyện của Man Utd là câu chuyện thường thấy với các đội bóng tới từ xứ sở Sương Mù. Dù phải đá cúp châu Âu, các đội bóng nơi đây vẫn hùng hục đá giải quốc nội cả vào Chủ Nhật. Còn ở các nơi khác và nhất là Pháp, được xếp đá thứ Sáu hoặc thứ Bẩy. Chuyện nghỉ 3 và 4 ngày, rõ ràng khác biệt hơn hẳn.

Man Utd sẽ khốn đốn trước Real vì vấn đề lịch thi đấu?

2. Không phải BTC Premier League ngu mà lên lịch “củ chuối”. Nhưng vì đã ăn tiền của truyền hình nên họ buộc phải phó mặc lịch thi đấu cho giới này.

Việc bố trí đá dày lên nhất là ở giai đoạn nghỉ Đông khi hầu hết mọi giải đấu khác đều không thi đấu khiến các cuộc chạm trán ở xứ Sương Mù tạo được sự thu hút đặc biệt. Tất nhiên, cái lợi trước mắt là tất cả đều có tiền, từ BTC tới CLB.

3. Nhưng xem ra những đồng tiền đến theo cách đó lại phải đánh đổi bằng danh hiệu và kết quả từng trận đấu. Mệt mỏi, chấn thương là điều các cầu thủ thường xuyên gặp phải khi chơi ở xứ Sương Mù. Điều đó khiến CLB thi đấu sa sút và không còn là chính mình mỗi khi chơi ở cúp châu Âu, đụng độ các đối thủ giàu thể lực hơn.

Tiền hay danh hiệu?

Vấn đề thể lực còn lên tới cấp đội tuyển quốc gia. Đa phần các cầu thủ Anh đều đang chơi ở quê nhà và khi đá xong tại CLB, họ kiệt sức nếu phải chơi tiếp vào mùa Hè. Đây chính là nguyên nhân khiến Tam Sư thất bại liên tiếp nhiều năm qua hết tại World Cup lại đến Euro dù sở hữu lực lượng mạnh.

Có tiền đấy nhưng thiếu danh hiệu quốc tế, khó giành danh hiệu châu Âu thì xứ Sương Mù khác gì cái ao làng, chẳng thể ngóc đầu lên nói chuyện với anh, với em. Siêu sao mà bắt lao động như trâu như bò thật chả ra làm sao...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại