Chỉ có ở Soha: Giá vẫn là một Quỷ đỏ...

LEO |

(Soha.vn) - Khi rời Man United để gia nhập đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20, hẳn Cris Ronaldo đã tưởng tượng một chương mới với đầy rẫy những vinh quang chuẩn bị mở ra. Nhưng không! Đó lại là bước khởi đầu cho một kẻ về nhì vĩ đại!

1. Nếu bóng đá là môn thể thao Vua thì có thể coi Real Madrid chính là chiếc vương miện cho những ngôi sao hàng đầu thế giới hướng đến. Nếu để thành thật với lòng mình, chắc chắn sẽ có ít nhất 90% số cầu thủ trên thế giới mong ước được một lần khoác lên màu áo trắng, được cùng Los Blancos bước lên đỉnh cao danh vọng. Chẳng thế mà khi Real đã muốn, thì họ có thể sở hữu bất cứ ngôi sao nào. Vấn đề chỉ nằm ở bao nhiêu!

Cris Ronaldo cũng không nằm ngoài quy luật đó. Khi đang cùng Man United giành được mọi vinh quang mà bất cứ cầu thủ nào cũng thèm muốn, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã quyết định gia nhập Real Madrid, đội bóng luôn nằm trong tiềm thức của anh kể từ khi còn là một cậu bé.

Ronaldo đã sai lầm khi gia nhập Real?

2. Nhưng gia nhập Los Blancos có phải là bước chuyển mình của CR7? Người viết không muốn nói đến chuyện tình yêu hay niềm mơ ước (chính Ronaldo cũng từng quá nhiều lần bày tỏ tình cảm như một gia đình với Man United), bởi khi đã yêu, đã thích thì người ta chẳng quan tâm đến chuyện thiệt hơn. Ở đây chỉ muốn nói về vấn đề hình ảnh, về sự thành công trong bóng đá.

Kể từ khi chuyển đến chơi bóng tại sân Bernabeu, CR7 đã tăng đáng kể về mặt thu nhập song ngoài chuyện tiền bạc thì dường như ngôi sao này cũng chẳng có tiến triển nào trong sự nghiệp. Ronaldo đã giành được 1 La Liga, 1 chiếc cúp Nhà Vua nhỏ bé kể từ khi gia nhập Real Madrid. Nếu so với những gì đã có được với Man United thì thật sự chẳng hề thấm vào đâu (4 Premier League, 1 Champions League, 1 FA Cup, 2 League Cup, 1 cúp Thế giới các CLB và nhiều danh hiệu nhỏ khác).

Đó là thành tích tập thể, còn về cá nhân, thứ duy nhất mà Cris Ronaldo có được chính là làm cái… đuôi của Leo Messi. CR7 đang bước trên con đường trở thành kẻ về nhì vĩ đại.

3. Phải nói rằng Ronaldo đã có những tiến bộ đáng kể về mặt chuyên môn kể từ khi gia nhập Real. Song dù có tiến bộ đến như thế nào, CR7 vẫn chỉ được xếp sau Leo Messi. Anh luôn thua kém người đồng nghiệp của mình, luôn xếp sau trong cả 4 lần bình chọn QBV gần nhất.

Vấn đề ở đây không phải là Ronaldo kém Messi, rất nhiều nhà chuyên môn thậm chí còn đánh giá CR7 cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên, vấn đề là Ronaldo lại gia nhập Real đúng vào thời điểm mà Barcelona đang trong thời kỳ đỉnh cao, một tập thể được đánh giá là xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Real Madrid và Barcelona cùng song bước trên mọi giải đấu lại thường xuyên gặp nhau, sự so sánh giữa Ronaldo và Leo Messi cũng vì thế mà dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ cần nhìn vào thành tích của 2 đội, nhìn vào màn trình diễn của 2 ngôi sao này mỗi lần gặp nhau là có thể đưa ra kết luận.

Nếu CR7 vẫn ở Man United thì mọi chuyện đã khác?

2 mùa giải gần nhất, CR7 lần lượt ghi 53 và 60 bàn cho Real Madrid, Ronaldo luôn về nhì. Khi giành được QBV năm 2008 trong màu áo Man United, siêu tiền vệ người Bồ “chỉ” có 42 lần lập công. Anh ghi được nhiều bàn thắng hơn song lại không được đánh giá cao bằng. Vấn đề ở đây không hề nằm ở danh hiệu. Mùa trước, Messi chỉ giành được đúng chiếc cúp nhà Vua bé nhỏ, Ronaldo có hẳn La Liga song vẫn chỉ chấp nhận về nhì mà thôi. Đó thực sự là một nghịch lý! Một nghịch lý mà nhiều người cho rằng đó là… hợp lý!

4. Một giả thiết đặt ra, nếu Ronaldo tiếp tục chơi cho Man United thì sẽ thế nào? Nếu 2 mùa giải vừa qua anh vẫn sòn sòn ghi 53, 60 bàn rồi cùng Quỷ đỏ đăng quang tại Premier League một cách thuyết phục, mọi chuyện rất có thể sẽ khác.

Leo Messi dù có làm vương làm tướng tại La Liga thì cũng chả vấn đề gì, Man United chơi tại xứ Sương mù, Ronaldo tỏa sáng giúp Quỷ đỏ giành chiến thắng, anh sẽ có QBV!

Nếu mùa giải năm nay, cả Barca và Real đều phải sớm dừng bước tại Champions League, Man United chỉ cần tiến vào đến trận chung kết hoặc thậm chí bán kết thôi, sẽ chẳng có ai bất ngờ nếu Van Persie giành QBV dù chân sút này có ghi được ít bàn thắng hơn Leo Messi lẫn Ronaldo. Bởi đơn giản là Percy chơi bóng tại Anh còn 2 người đồng nghiệp lại so kè nhau ở Tây Ban Nha. Mọi sự so sánh lúc đó đều chỉ là tương đối, người ta sẽ đem ảnh hưởng về lối chơi, những đóng góp rồi rất nhiều những yếu tố khác nữa.

Thế mới thấy, sai một ly là đi vài QBV. Liệu có lúc nào Ronaldo tự nhủ lòng “giá như mình ở lại Man United…”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại