Chê U23 Việt Nam dở thì “giỏi vào mà đá”!

Đoàn Dự |

Nếu ai chê bai U23 Việt Nam, có lẽ người đó giỏi? Vậy "giỏi vào mà đá"!

Trong trường hợp này, câu nói ấy khá thích hợp cho những anh hùng bàn phím đã kịch liệt chỉ trích U23 Việt Nam, cũng như HLV Miura suốt cả ngày hôm nay.

Nào là:

“Đá đấm như này mà HLV Miura lại đặt mục tiêu lọt vào tứ kết thì cũng phải biết ông “vui tính” đến mức nào rồi. Miura tiếp tục giấu bài quá cao thâm quá, cầu thủ cũng có cảm được đâu”.

Hay:

“Mất luôn tuyến giữa, Hữu Dũng thì vô mưu, chả thể hiểu được tại sao lại lấy điểm yếu của mình đấu điểm mạnh với đối thủ. Có lẽ cái bất ngờ mà Miura nói chính là việc lối đá quá bất hợp lí trước Jordan”.

Hoặc:

“Tại sao Thanh Hiền lại được gọi lên vậy nhỉ, cứ có bóng là sút lên trời, cậu ấy quá choáng ngợp trước một đội bóng khó chơi hay thật sự tài năng chỉ đến thế”.

Ngay cả ngôi sao Công Phượng cũng bị đem ra mổ xẻ:

“Công Phượng cũng không thể làm nổi gì, có quả nào ra hồn trong cả trận đâu, thôi đừng ảo tưởng nữa đi”.

Đúng là khi NHM tin tưởng và kỳ vọng, họ có quyền cảm thấy hụt hẫng, muốn tìm ai đó để chỉ trích hòng nguôi ngoai nỗi buồn. Ở khía cạnh nào đó, những lời chê bai ấy cho thấy, CĐV vẫn còn rất chú ý tới bóng đá Việt Nam.

Nhưng có lẽ họ đã quá ảo tưởng, quá khắt khe với U23 Việt Nam?


Công Phượng vẫn tài năng lắm, nhưng U23 Jordan quả thật khác biệt chúng ta về đẳng cấp.

Công Phượng vẫn tài năng lắm, nhưng U23 Jordan quả thật khác biệt chúng ta về đẳng cấp.

Giới HLV thường nói câu “có bột mới gột nên hồ”. Ở đây, chưa bàn luận lối chơi của ông Miura có hợp lý hoàn toàn hay chưa, nhưng rõ ràng vị HLV này không có trong tay những quân bài đủ sức chinh chiến ở VCK U23 châu Á.

Và cũng đừng quên rằng, chưa khi nào trong lịch sử, chúng ta được góp mặt ở giải đấu danh giá này. Cơ hội ấy do Miura mang lại.

“Các cầu thủ của HLV Miura còn quá non kém, chưa đủ khả năng để chơi ở 1 giải đấu lớn như VCK U23 châu Á. Có lẽ thôi, chúng ta chỉ nên xem nó là một sự cọ xát, tập luyện và thử nghiệm thì hơn” – HLV Nguyễn Thành Vinh nói.

Về cơ bản, HLV Miura đã đúng khi xác định chơi phòng ngự trước U23 Jordan. Nhưng cái chưa được của vị thuyền trưởng này nằm ở khâu tấn công.

Lối đá bóng dài, bóng ngắn của U23 Việt Nam không thể thắng nổi hàng thủ cao lớn, tài năng và cũng rất tập trung bên kia chiến tuyến.

Tuy nhiên, HLV Miura cũng có cái lý của mình. Ông đã dự định cho Tuấn Anh vào sân, để thử đá kiểm soát bóng, phối hợp ngắn, nhỏ trong hiệp 2. Nhưng trước khi kịp thực hiện thì U23 Việt Nam đã thủng lưới bàn thứ 3.

Và kế hoạch về lối chơi “từa tựa” HAGL có lẽ đã được ông thầy Nhật cất đi, dành cho cuộc chiến với U23 Australia.


Miura cô đơn. Miura toan tính nhiều. Miura không được tin tưởng. Đừng để bị giống như Miura.

Miura cô đơn. Miura toan tính nhiều. Miura không được tin tưởng. Đừng để bị giống như Miura.

“Giờ tôi chỉ nghĩ thế này, chúng ta khó lọt được vào vòng trong, thì ông Miura hãy thử nghiệm lối đá kiểm soát bóng như HAGL đi” – HLV Nguyễn Thành Vinh bày tỏ tâm nguyện của mình.

Chê cầu thủ thì vào mà đá!

Nhận xét về cầu thủ U23 Việt Nam tại sao lại sút kém đến vậy trước Jordan, HLV Nguyễn Thành Vinh tiếp:

“Jordan mạnh hơn chúng ta về mọi mặt kĩ chiến thuật cũng như thể hình, thể lực. Lối chơi của họ cũng rất hiện đại nữa, nên chèn ép chúng ta là điều dễ hiểu.

Các cầu thủ của chúng ta chỉ đến thế thôi, không thể đòi hỏi nhiều được. Có nhiều người chê Công Phượng, nhưng cậu ấy ở tuyến trên quá cô đơn, bóng ít khi đến chân, mà khi đến thì lẻ loi 1 mình”.

Bóng đá giống như cuộc sống, có một quy luật nghiệt ngã “thắng làm vua, thua làm giặc”.

Còn nhớ hồi 2010, Real sau chuỗi 19 trận thần thánh bất ngờ gục ngã 0-5 trước Barca.

Đó là 1 trận đấu mà cả Chủ tịch Perez lẫn HLV Mourinho buộc phải thừa nhận đáng xấu hổ nhất lịch sử CLB.

Trước Gã khổng lồ xứ Catalan, Real rời rạc, yếu đuối, non nớt và bệ rạc đến không thể tin nổi. Nhưng nó không chứng minh Real yếu và các ngôi sao của họ bất tài.

U23 Việt Nam không so được một góc của Real. Nhưng đừng bao giờ quên rằng, Công Phượng, Hữu Dũng hay Thanh Hiền vẫn là họ, là những cá nhân xuất sắc của lứa U23 Việt Nam.

Họ đã thất bại, đã thua kém trước U23 Jordan chỉ vì địch thủ quá mạnh chứ không phải vì chưa xứng đáng đại diện cho U23 Việt Nam “đem chuông đi đánh xứ người”.

U23 Việt Nam 1-3 U23 Jordan

Thua trận là điều không ai muốn, nhưng nhiệm vụ của một NHM bóng đá là luôn truyền cảm hứng cho các cầu thủ cũng như HLV, để họ có động lực thi đấu, chứ không phải ngồi 1 chỗ, ảo tưởng sức mạnh và “chém gió” trên bàn phím.

Còn nếu bạn vẫn không tin vào khả năng của các cầu thủ U23 Việt Nam, khi họ về nước, hãy thử xỏ giày và thi đấu xem sao!


Không phải tự nhiên Công Phượng được giới chuyên môn Nhật Bản thừa nhận và mời sang chơi ở J-League 2.

Không phải tự nhiên Công Phượng được giới chuyên môn Nhật Bản thừa nhận và mời sang chơi ở J-League 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại