Bình luận: Liverpool – Sự vĩ đại đã chết!

Bảo Nam |

Liverpool vs Man United từng là đại diện cho sự kinh điển của Premier League. Nhưng sự kinh điển đó có lẽ chỉ còn lại một nửa khi Liverpool giờ chỉ là dĩ vãng.

1. Khi cố gắng tìm kiếm phản ứng của NHM Liverpool sau sự kiện Quỷ đỏ Merseyside bị loại khỏi Champions League mùa này, tôi tình cờ được Google gợi ý về cụm từ: “Liverpool fan crying” (NHM Liverpool đang khóc).

Sau cú click chuột, google cho 438.000 kết quả sau 0,25 giây. Bạn cảm thấy con số này là nhiều hay ít?

Tìm kiếm với từ khóa tương tự: Man City fan crying. 3,9 triệu kết quả. Man United fan crying: 1,1 triệu kết quả. Chelsea fan crying: Gần 700.000 kết quả.

Việc hình ảnh NHM của các ông lớn Man United, Man City, Chelsea… khóc nhiều hơn NHM Liverpool không đại diện cho việc Liverpool thành công hơn. Nó đại diện cho một hình ảnh trái ngược: Vì The Kop quá ít thành công.

Đã rất lâu rồi Quỷ đỏ Merseyside không còn tiệm cận vinh quang, và NHM của họ vì lẽ đó chẳng có lý do gì để khóc cả. Nếu cứ thi đấu như một đội bóng tầm thường, các CĐV sẽ khóc vì điều gì?

CĐV Liverpool rất cuồng nhiệt nhưng CLB họ yêu liệu có còn xứng đáng?

CĐV Liverpool rất cuồng nhiệt nhưng CLB họ yêu liệu có còn xứng đáng?

Trở lại với bầu không khí trước trận đấu với Basel rạng sáng qua. Theo ghi nhận của phóng viên Daily Mail, sự chào đón của các CĐV The Kop cho trận đấu rất quan trọng này thật sự vô cùng ảm đạm.

Khi xe bus của Liverpool tiến vào khu vực đỗ xe trên đường Main Stand, khác hẳn với cùng thời điểm này mùa trước, bầu không khí lặng như tờ. Không có chen chúc, không có những hàng dài CĐV đang hát vang ca khúc You’ll never walk alone, không có tắc đường.

Mùa trước, gần như mỗi trận sân nhà của Liverpool đều rơi vào cảnh hỗn loạn bên ngoài sân vì CĐV quá cuồng nhiệt.

Ngay cả khi HLV Brendan Rodgers cùng các học trò bước xuống xe cũng chẳng có tiếng hô hào nào cả. Một bầu không khí rất đáng sợ.

Còn trong khuôn viên Anfield, phóng viên bắt được cảnh những hàng ghế trống không, những NHM ngồi đọc báo hoặc lướt Facebook. So với một năm trước, Anfield không khác gì một nghĩa địa.

2. Như tất cả chúng ta đều biết, tấm biển This is Anfield án ngữ ngay cửa đường hầm sân Anfield đã tồn tại từ năm 1974.

Nó từng một lần được thay thế bằng kiểu chữ mới trông hiện đại hơn vào khoảng năm 1998, nhưng sau khi Brendan Rodgers lên nhậm chức, ông yêu cầu BLĐ Liverpool sử dụng lại tấm biển cũ từ thời Bill Shankly, vì nó đại diện cho quãng thời gian bất tử của CLB.

Hành động của Rodgers không khác gì với một lời tuyên chiến đầy ngạo nghễ. Ông cho sử dụng lại tấm biển cũ như một lời thách thức sẽ tạo nên một Liverpool vĩ đại hơn so với quá khứ.

Không có ngôi sao nào nổi bật, Liverpool khó lòng hồi sinh

Không có ngôi sao nào nổi bật, Liverpool khó lòng hồi sinh

Rồi một ngày nào đó, người ta sẽ phải nhắc về 3 chữ This is Anfield bằng tinh thần Brendan Rodgers thay vì Bill Shankly.

Sự ngạo mạn của Brendan Rodgers bây giờ đã nhận một cái tát tối tăm mặt mũi.

Sau chỉ một mùa bóng thành công, ông đưa Liverpool đi đến những nấc thang tồi tệ mới trong lịch sử và bây giờ, This is Anfield sẽ được nhắc tới như một cột mốc đen tối của Liverpool.

Một Liverpool nhạt nhẽo. Một Liverpool không còn những ngôi sao lớn. Một Liverpool bán đi Luis Suarez và mua về những ngôi sao không thể vô dụng hơn. Trước Basel, Markovic nhận thẻ đỏ vì đánh nguội. Mario Balotelli thì mất tích từ rất lâu.

Quanh đi quẩn lại, Brendan Rodgers mua về hàng tá cầu thủ nhưng Liverpool vẫn chỉ có thể để lại một chút ấn tượng ở đấu trường châu Âu nhờ tài năng của một cầu thủ thế hệ cũ: Steven Gerrard.

Một thương hiệu vĩ đại của Bill Shankly giờ đã chết, và Brendan Rodgers có trách nhiệm với thảm họa này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại