B.Bình Dương: Đầu hàng trước “kiêu binh”

Theo KTĐT |

Cuối cùng, những tuyên bố hào hùng “chỉ trảm quân, không trảm tướng. Có xuống hạng cũng không thay HLV vì vấn đề của đội bóng là cầu thủ không chịu đá” của B.Bình Dương đã dừng lại hôm 15/4 khi HLV Cho Yoon Hwan bị ép phải từ chức vì đá mãi mà không thắng.

Cách mạng nửa vời

Cách đây vài ngày, lãnh đạo đội bóng đất Thủ đã tuyên bố: “Một số cầu thủ đã tự đá đổ nồi cơm của mình. Chúng tôi treo thưởng 400 - 500 triệu đồng cho một trận thắng nhưng họ không chịu đá thì chịu rồi”.

Nhận ra bản chất vấn đề, lãnh đạo đội bóng cam kết bảo vệ HLV đến cùng. Họ cũng thực hiện những bước đi cần thiết nhằm thiết lập trật tự trong phòng thay đồ. Thậm chí, một kế hoạch “thay máu” lực lượng đã được tính đến ngay khi giai đoạn 1 mùa giải này khép lại đã được tính đến.

Tuy nhiên, mọi lời cam kết đã trôi theo sóng nước khi B.Bình Dương thua trận thứ 5 liên tiếp. Trước sức ép từ người hâm mộ và đặc biệt là lãnh đạo cấp cao, cuối cùng, B.Bình Dương đã đổi thái độ với HLV Cho Yoon Hwan và ông này đã được yêu cầu phải viết đơn từ chức vì thành tích kém cỏi của đội bóng.

Đầu hàng trước “kiêu binh”
Việc B.Bình Dương chấm dứt hợp đồng với HLV Cho Yoon Hwan là kết cục khó tránh khỏi

Chỉ có điều, vị HLV người Hàn Quốc lại không chấp nhận trở thành “vật tế thần” cho những toan tính trong hậu trường. Ông yêu cầu “cứ theo hợp đồng mà làm” và nhường quyền sa thải cho lãnh đạo đội bóng. Đổi lại, ông sẽ nhận đền bù cho toàn bộ khoảng thời gian còn lại của bản hợp đồng.

Rối như canh hẹ

Nội tình B.Bình Dương đang rối như canh hẹ. Sau khi sa thải ông Cho Yoon Hwan, toàn bộ ban điều hành cũng như các trợ lý người Việt của đội bóng cũng được yêu cầu viết đơn từ chức. Tương lai của từng người sẽ do lãnh đạo cao cấp quyết định.

Có thể nói, đang có sự thất vọng rất lớn đối với bộ phận điều hành đội bóng. Họ đã không làm tốt công việc của mình khiến cho những mâu thuẫn nội bộ ngày càng khó giải quyết. Nhưng, ở một góc độ khác, người ta lo ngại rằng, sau thất bại của ông Cho Yoon Hwan cũng như lãnh đạo đội bóng, đám “kiêu binh” của B.Bình Dương sẽ được đà lấn tới và đưa ra những yêu sách ngày càng khó chịu với lãnh đạo đội bóng.

Bên cạnh đó, điều mà dư luận quan tâm là ai sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng do ông Cho Yoon Hwan để lại. Hiện tại, HLV Nguyễn Minh Dũng được cử tạm dẫn dắt đội bóng nhưng trong tương lai ban lãnh đạo B.Bình Dương đang chọn những gương mặt sáng giá hơn. Trong đó, hai vị HLV lão làng là Lê Thụy Hải và Vương Tiến Dũng được nhắm đến. Bên cạnh đó, cũng không loại trừ khả năng B.Bình Dương sẽ tiếp tục thực hiện chính sách sử dụng HLV ngoại.

B.Bình Dương đang cố gắng sửa sai bằng việc tìm kiếm một HLV thật sự tên tuổi. Nhưng, với nội tình phức tạp của đội bóng này, rất khó để các HLV hoàn thành được nhiệm vụ. Bởi dù có tài năng đến đâu nhưng không nhận được sự ủng hộ từ nhiều phe phái trong đội bóng thì cũng khó có cơ hội để thành công. Mà ở B.Bình Dương, người ta chỉ quan tâm đến thành công mà chẳng để ý đến việc, vì sao các HLV thất bại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại