Bayern 0-4 Real: Phi lý, điên rồ

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Bayern cầm bóng 69%, dứt điểm 20 lần nhưng lại thủng lưới 4 bàn và thực tế thì… thua sút toàn diện trước một Real Madrid quá đỗi điên rồ…

Ngay cả một con bạc khát nước điên rồ nhất đang muốn đánh kèo trời ơi đất hỡi để kiếm tỷ lệ thắng cao cũng không thể hình dung Real Madrid sẽ thắng 4-0 trước Bayern Munich đêm qua. Trước đối thủ được cho là mạnh hơn với lợi thế sân nhà, thầy trò Ancelotti đã gây sốc khi có 2 bàn thắng ở phút 16 và 20 nhờ công Ramos. Tất cả đều đến từ các tình huống cố định và hàng thủ Bayern tỏ ra yếu kém lạ khi liên tiếp bỏ lọt Ramos… Dù không cao nhưng khả năng không chiến của hậu vệ người TBN là cực kỳ xuất sắc và tất nhiên đêm qua người Đức đã rất thấm thía điều đó.

Thua sốc 2 bàn có vẻ như đã khiến hàng thủ Bayern choáng váng. Hùm xám hoàn toàn bất lực trước những pha phản công nhanh hơn chớp giật của Real. Ở phút 34, 2 chiếc F1 – Cris Ronaldo và Gareth Bale đã xóa tan mọi sự nghi ngờ từ phía các chuyên gia và NHM. Bứt tốc cực nhanh, Bale thu hút 1 hậu vệ và đối mặt thủ môn Bayern. Ở tư thế có thể dứt điểm, anh chuyền sang cho Cris Ronaldo có vị trí thuận lợi hơn. CR7 dứt điểm, ghi bàn và 3-0 cho Real Madrid.

Ronaldo đã như phát điên khi có được bàn thắng thứ 15 tại Champions League năm nay, nhất là trong 1 trận cầu lớn chẳng khác nào Siêu kinh điển. Bale đã giữ đúng lời anh nói: “Tôi đến Real Madrid vì Cris Ronaldo. Chúng tôi rất ăn ý và kết hợp tốt với nhau trên sân”. NHM Real sẽ không chỉ vui phát khóc vì CLB dẫn trước đối thủ 3 bàn, mà còn vui phát khóc vì họ đang có cặp đôi đáng sợ nhất thế giới!

Xem clip trận này

Trong suốt khoảng thời gian từ phút 34 đến 88, Bayern có gắng tràn lên tấn công nhưng thứ bóng đá nhàm chán chuyền đi chuyền lại của Pep Guardiola đã bị chế nhạo thảm hại. Real gần như nhả cho đối phương cầm bóng và chỉ chú trọng phòng ngự gắt ở khu vực 16m50. Hậu quả là cứ đến vòng cấm đối phương thì lối đá của Pep vô dụng mà phải chuyển thành sút xa cầu may. Nhưng hy vọng gì nữa vào những đôi chân đã cứng đờ sau 3 bàn thua khiến tổng tỷ số đã lên tới 0-4?

Bayern thua sốc đầy thất vọng

Bayern thua sốc đầy thất vọng

Cris Ronaldo đã có 16 bàn thắng ở Champions League năm nay để phá sâu kỷ lục ghi bàn trong 1 mùa giải.

Casillas đã có 1 trận đấu phòng ngự đơn giản bậc nhất từ trước đến nay, đơn giản bởi trong 20 lần dứt điểm, Hùm xám chỉ có thể khiến thủ môn người TBN vất vả có 4 lần, đa phần cũng chẳng ra đâu vào đâu.

Bị bóp nghẹt như 1 đứa trẻ, đến phút 89, Hùm xám hoàn toàn sụp đổ khi bị Cris Ronaldo chơi khăm. Tình huống đá phạt sệt tinh quái của CR7 đã khiến thủ môn Manuel Neuer hoàn toàn bị đánh lạc hướng. Chúng cuộc, Los Blancos thất thủ 0-4, thất bại 0-5 sau 2 lượt trận và tâm phục khẩu phục nhìn Real bước vào Chung kết. Thật điên rồ khi trong 10 trận thăm Bayern trước đó, Real đã thua 9 và chỉ hòa được 1…

Điều duy nhất Bayern làm được là những tình huống kiểu Ribery tát trộm Carvajal?

Điều duy nhất Bayern làm được là những tình huống kiểu Ribery tát trộm Carvajal?

Lời nguyền Champions League đã ứng nghiệm, theo cách không thể tồi tệ hơn cho Bayern Munich. Nếu ở Man United người ta coi David Moyes là một thảm họa, thì ở Bayern lúc này Pep Guardiola cũng là một thảm họa khác. Nên biết đêm qua nếu Bale và Cris Ronaldo chắt chiu hơn trong các pha dứt điểm từ xa, ít nhất Real sẽ có thêm 2 bàn thắng nữa để hoàn tất 1 sec tennis…

Ramos đã chơi quá hay

Ramos đã chơi quá hay

Điều duy nhất tiếc nuối với Real là tiền vệ trụ cột Alonso dính thẻ vàng nên sẽ không được chơi trận Chung kết.

Đâu rồi Hùm xám khiến cả châu Âu khiếp sợ mà giờ đây trong mắt nhiều người Đức có thể là một “nỗi nhục” khó lòng rửa sạch. Thứ bóng đá tiqui-taca từng được nhiều CLB khao khát giờ đang phá hại Bayern Munich của Jupp Heynckes và làm chậm lại sự phát triển của thế giới túc cầu. Đã đến lúc phải quên đi thôi, Pep Guardiola ạ!

ĐH ra sân

Bayern Munich (4-2-3-1): Neuer 4; Lahm 5, Boateng 5, Dante 5, Alaba 5; Kroos 5, Schweinsteiger 5; Robben 5, Mueller 5 (Pizarro 5, 71'), Ribery 4.5 (Gotze 5, 71'); Mandzukic 4 (Martinez 5, 46').

Real Madrid (4-3-3): Casillas 7; Carvajal 7, Pepe 7.5, Ramos 9 (Varane 6, 74'), Coentrao 7; Modric 7, Alonso 7, Di Maria 8 (Casemiro 84'); Bale 7.5, Benzema 7.5 (Isco 5, 80'), Ronaldo 8.

Ghi bàn

Real: Ramos 16’, 20’; Ronaldo 34’, 88’

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại