Barca (0-3, agg 0-7) Bayern: Hạ nhục Nou Camp!

An Nhiên |

(Soha.vn) - Đã chẳng có phép màu hay cú lội ngược thần kỳ nào xảy ra, tại Nou Camp, đội bóng mới chỉ cách đây 1 tháng vẫn được tung hê xuất sắc nhất thế giới đã bị hạ nhục tàn nhẫn. 0-7! Một con số quá kinh hoàng…

“Niềm kiêu hãnh của Barca”. Đó là dòng chữ mà gần 90.000 culé đã dày công chuẩn bị xếp lên tại Nou Camp. Mục tiêu của nó đương nhiên là thúc đẩy tinh thần, nhắc các ngôi sao của Tito nhớ đến sự tự tôn của xứ Catalan, những con người chưa bao giờ biết đầu hàng số phận, luôn biết tìm ra đường sống cho riêng mình trong những hoàn cảnh éo le nhất.

Nhưng tại Nou Camp đêm qua, đã chẳng có “con đường máu” nào được tạo ra. Một Barca vô đối với điệu tiqui-taca thần thánh đã hóa thành… chú mèo ngoan trước Hùm xám Bay ern. Đó là một Barca tệ hại nhất, tồi tệ nhất. Một Barca thậm chí còn chẳng thể chơi tấn công ngay trên chính thánh địa của mình. Đoàn quân của Tito đã cho thấy sự bạc nhược đến khó tin, họ chơi bóng như thể đã chấp nhận số phận, chấp nhận tỷ số 0-4 là không thể san lấp.


	Những hình ảnh bế tắc của Barca

Những hình ảnh bế tắc của Barca

“Barca cần phải dẫn 2-0 trong hiệp 1”. Đó là những gì Tito tuyên bố trong buổi họp báo trước trận đại chiến. Nhưng có vẻ như chiến lược gia trẻ tuổi này đã quá tự tin vào sức mạnh của chảo lửa Nou Camp, nơi mà cầu thủ đối phương thậm chí còn chẳng nghe được tiếng còi trọng tài, quá tự tin vào điệu tiqui-taca vô địch.

Leo Messi được cất trên băng ghế dự bị để dành cho một hiệp 2 bùng nổ (sau khi đã dẫn 2-0?!). Tuy nhiên, cuối cùng thì cầu thủ giành 4 QBV đã chẳng đứng trên sân dù chỉ là 1 giây. M10 chẳng có cơ hội để vào sân khi mà Barca đã buông súng đầu hàng quá sớm. Đội bóng xứ Catalan đã hoàn toàn sụp đổ trong khoảnh khắc Robben với cú ngoặt bóng và khứa lòng chân trái quen thuộc sút tung lưới Valdes ở phút thứ 49. 6 bàn! Đó là nhiệm vụ bất khả thi với Barca dù họ đã từng 84 lần ghi được 4 bàn tại Nou Camp chỉ trong vòng 4 năm qua.


	Messi ngồi im trên băng ghế dự bị suốt 90 phút

Messi ngồi im trên băng ghế dự bị suốt 90 phút

Khi mà toàn đội đã hoàn toàn mất tinh thần, các culé hẳn đã mong chờ một điều thần kỳ đến từ Tito. Đây chính là lúc ông cần phải thể hiện cái bản lĩnh, tài năng cầm quân của mình chứ không phải rung đùi thừa hưởng những gì Pep để lại.

Nhưng không! Đã chẳng có cú hích tinh thần nào đến từ Tito, thay vào đó, nhà cầm quân trẻ tuổi này còn giáng thêm một đòn nữa vào tinh thần vốn đang hoang mang của các học trò bằng việc rút nhạc trưởng Xavi khỏi sân. Chỉ sau đó ít phút, Iniesta cũng được rời sân để Thiago vào “thử mùi” bán kết Champions League.


	Barca đã đầu hàng tại Nou Camp

Barca đã đầu hàng tại Nou Camp

Tito đã nghĩ gì? Giữ chân Xavi và Iniesta? Để làm gì khi mà mùa bóng đã khép lại với Barca sau trận đấu tại Nou Camp đêm qua. Barca đã sụp đổ! Bàn đã phản lưới nhà của Pique rồi Muller đã khép lại trận đấu có thể mô tả bằng 2 từ “nhục nhã” của đội bóng xứ Catalan.

Cuộc chơi đã chấm hết với Barca. Nhưng điều đáng nói là họ chẳng thể rời sân trong thế ngẩng cao đầu như những gì “người anh em” Real đã làm trước đó 1 ngày, với 2 bàn gỡ liên tiếp trong 6 phút cuối trận. Ê chề, cay đắng và cả tủi hổ, Barca đã cúi đầu ngay tại Nou Camp.

Clip trận đấu:

 

Bàn thắng:

Bayern: Robben 49, Pique o.g. 72, Muller 76

Đội hình thi đấu:

Barcelona : Valdes, Dani Alves, Pique, Bartra (Montoya 87), Adriano, Xavi (Sanchez 55), Song, Iniesta (Thiago 64), Villa, Fabregas, Pedro.

Bayern: Neuer, Lahm (Rafinha 77), Boateng, Van Buyten, Alaba, Javi Martinez (Tymoschuk 74), Schweinsteiger, (Gustavo 66) Robben, Muller, Ribery, Mandzukic.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại