Arsenal "xả khói", Crystal Palace tìm lại nụ cười

An Nhiên |

(Soha.vn) - Hạ gục "chú ngựa ô" Southampton, Arsenal đã khiến nhóm bám đuổi thêm một lần nữa "hít khói" . Trong khi đó, "kẻ khốn cùng" Crystal Palace đã le lói chút hy vọng.

8 vòng đấu bất bại liên tiếp (thắng 5), chễm chệ ở vị trí thứ 3. Đánh bại Liverpool ngay tại Anfield, cầm hòa Man United tại hang quỷ Old Trafford. Đó là hành trang mà The Saints mang đến London ngày hôm nay. Rõ ràng, thầy trò Mauricio Pochettino có lý do để tự tin tuyên bố “giành điểm tại Emirates” dù mùa trước họ đã thảm bại tới 1-6 tại đây.

Tự tin đương nhiên là tốt song sự tự tin thái quá đôi khi lại phản tác dụng. Thành công đâu chẳng thấy mà thay vào đó là sự phá hoại. Thật khó có thể tưởng tượng được Artur Boruc lại dám cầm bóng xử lý kỹ thuật bằng… chân trước Olivier Giroud.

Sau 3 cái đảo chân vụng về, thủ thành người Ba Lan đã bị tiền đạo Arsenal cướp bóng dễ dàng và biếu không cho đội chủ nhà một bàn thắng. Một tình huống xử lý tự tin đến điên rồ của thủ thành Southampton!

 

Và cũng chính Artur Boruc đã đánh sụp hoàn toàn sự tự tin của Southampton. Càng chơi, The Saints lại càng bộc lộ những điểm yếu để cho đối phương khai khác. Không ai còn nhận ra “chú ngựa ô” ở mùa giải năm nay với mạch 8 trận bất bại nữa. Thay vào đó là sự rời rạc trong lối chơi, những pha chuyền hỏng, những sai lầm liên tiếp ở hàng phòng ngự.

Các cầu thủ Southampton dường như chỉ biết chạy theo bóng trong trò chơi “đá ma” của các siêu kỹ thuật bên phía Arsenal. Phải nhờ đến thầy May mắn cùng sự cẩu thả của các chân sút Pháo thủ, Southampton mới có thể ra về mà chỉ phải nhận 2 bàn thua.

Chiến thắng này cùng trận hòa của Liverpool trước đó đã giúp Arsenal cũng cố vững vàng hơn vị trí số 1 của mình trên BXH. Giờ đây, khoảng cách giữa họ và phần còn lại đã được nới rộng lên tới 4 điểm.


	Crystal Palace đã giành 3 điểm cực kỳ quan trọng

Crystal Palace đã giành 3 điểm cực kỳ quan trọng

Sau chuỗi 8 trận liên tiếp chỉ biết hòa (1) và thua (7), Crystal Palace cuối cùng cũng đã tìm lại nụ cười với chiến thắng quý hơn vàng trước Hull City. Đây có thể coi là 3 điểm không tưởng dành cho tân HLV Tony Pulis khi mà họ đã giành được nó trong hoàn cảnh thiếu người. Có vẻ như việc “thay tướng” đang giúp Crystal Palace “đổi vận”.

Cùng chung nhóm cuối với Crystal Palace, Stoke cũng đã chấm dứt chuỗi trận tệ hại của mình với chiến thắng 2-0 trước đối thủ trực tiếp Sunderland. 3 điểm này đã giúp The Potters tạm biệt nhóm cuối bảng để vươn lên vị trí thứ 14 trên BXH.

Kết quả loạt trận 22h ngày 23/11 Premier League:

 

BXH Premier League:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại