Ánh mắt Ronaldo ám ảnh fan Real Madrid

Thu Chang |

Dù thi đấu đầy quyết tâm, Real vẫn không thắng nổi Juventus trên sân nhà và chấm dứt luôn tham vọng hóa giải lời nguyền Champions League.

Real đã thất bại 2-1 ở trận bán kết lượt đi Champions League tại Juventus Arena. Họ tràn đầy tự tin trước trận lượt về tại Bernabeu khi đã có một bàn làm vốn cùng lợi thế sân nhà.

Tuy nhiên, mọi chuyện không như mơ, giấc mộng phá giải lời nguyền tan vỡ. Kền kền trắng chỉ có được kết quả hòa 1-1 ở sân nhà và đành chia tay giải đấu.

Sau trận đấu, các trang mạng xã hội lại bùng nổ với những nhận định của người hâm mộ.

Bạn Alex Phạm buồn bã: “Có một thứ gọi là lời nguyền, chúng ta đã không vượt qua được”.

“Giấc mơ Undecima dừng lại. Có những thứ chỉ như hoa trong gương, trăng trong nước. Muốn nắm lấy nhưng nó lại rời xa, hành trình kết thúc”, bạn Hoàng Nam tỏ ra đau khổ.

Bạn Huy Hoàng thì suy nghĩ về Quả bóng vàng: “Kiểu này thì Messi có Quả bóng vàng thứ 5 rồi chứ còn bàn cãi gì nữa”.

“Ánh mắt của Ronaldo ám ảnh quá. Tôi vẫn nhớ những khi đồng đội xuống tinh thần, anh quát nạt và thúc giục mọi người.
Hôm nay, ánh mắt đó bất lực ghê gớm, Ronaldo vẫn chạy, nhưng những khao khát, những ngọn lửa trong đó “dịu dàng” đi mất rồi”, facebook Linh Madrid buồn bã.

Ronaldo đã có một trận đấu dưới sức
Ronaldo đã có một trận đấu dưới sức

Trong khi đó một fan trung thành của cả hai đội bóng, bạn Dũng Phan, người vừa thích cả Pirlo lẫn Real day dứt: "Tôi đã chờ 12 năm cho Decima của Real Madrid.

Tôi có thể chờ cả đời cho những danh hiệu tiếp theo của Real Madrid. Nhưng tôi không thể chờ cả đời cho Pirlo.

Anh sắp đi khỏi thế giới bóng đá của tôi rồi. Và tôi muốn nhìn anh trên sân càng lâu càng tốt. Có được những danh hiệu mà anh có thể có.

Còn Real, Real của tôi năm ngoái còn giương cao chức vô địch. Yêu thì tham lam, yêu thì ích kỷ. Nhưng tôi thích sự công bằng.

Nước Italia 5 năm lụn bại, Juventus 12 năm mới vào chung kết. Còn Real, Real chỉ mới 365 ngày thôi mà. Đừng quá buồn, những Madridistas bạn tôi!”.

Bạn Hùng Hoàng xót xa: “Chẳng nhẽ giờ mình lại khóc và sáng mai bỏ ăn. Đứng trên đỉnh thế giới đã quen, như thế này làm sao chịu nổi”.

“Chỉ có lí trí mới ngăn cản mình dùng lời lẽ không hay vào lúc này. Ronaldo à, Yêu là đau, yêu là đau”, facebook Hana Kimi có những chia sẻ thật lòng.

Bạn Bảo Trinh nhận định: “Sự già dơ của người Italia, nếu muốn cản họ, đừng bao giờ để họ vào đến tứ kết. Họ sẽ vô địch, đội nào thắng ĐKVĐ đội đó sẽ vô địch”.

>>> Casillas: Kẻ tội nghiệp quên mất mình đã già

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại