Anh 2-1 Brazil: Tưởng thế nào!

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Đêm qua, Tam Sư đã xuất sắc giành chiến thắng 2-1 trước những vũ công Samba bằng màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn.

Trước trận đấu, lần lượt Ronaldinho rồi Neymar lên tiếng coi thường tuyển Anh. Cả hai siêu sao hàng đầu xứ Samba đều cho rằng tuyển Anh chả có gì, chủ yếu dựa trên Rooney. Mà ngay cả Rooney, theo lời Neymar, cũng chưa đâu vào đâu. Vì thế, tài năng trẻ này không để Tam Sư trong mắt, dù chỉ ít giờ sau bài phát biểu 2 đội sẽ đụng độ nhau.

Rõ là Neymar cùng Ronaldinho quá ngông cuồng. Tới nước bạn thi đấu mà tỏ ra cao ngạo, chê bai này kia. Nhưng đã lỡ chê bai rồi, ít ra cũng phải thắng chứ?

Đằng này trong trận đấu đêm qua, Brazil lại thua trước tuyển Anh. Mà điều đáng nói là đội chủ nhà đã cho đối thủ thấy mình có nhiều nhân tố xuất sắc đến như thế nào, những con người đủ sức quyết định cục diện trận đấu và đánh bại chính Ronaldinho hay Neymar.

Cả Ronaldinho và Neymar đều thất bại dù được hưởng penalty sớm

Như ở phút 19 của trận đấu, Brazil được hưởng 1 tình huống penalty. Ronaldinho là cầu thủ đứng lên thực hiện quả đá phạt đền. Chắc hẳn lúc này, cầu thủ người Brazil phải tự mãn lắm vì anh nghĩ “ăn pen” sớm thế, thắng chắc rồi.

Thế nên Rô “vẩu” lấy đà điệu đàng lắm. Rồi anh sút rồi... KHÔNG VÀOOO!!! Joe Hart đổ người cản phá thành công. Neymar lao vào định đệm bóng nhưng ở khoảng cách rất gần, siêu sao này cũng dứt điểm không thành công...

Chỉ 7 phút sau đó, tuyển Anh có pha tấn công thần tốc. Jack Wilshere chọc khe cho Theo Walcott băng xuống bên cánh phải. Tiền đạo Arsenal dứt điểm buộc Julio Cesar phải đẩy bóng và Rooney lao vào trừng phạt đối thủ. 1-0 cho Tam Sư.

Rooney ăn mừng bàn mở tỷ số

Sang đến hiệp 2, Fred có bàn thắng vào lưới đội chủ nhà khá đơn giản (48’) khi Gary Cahill mắc sai lầm để mất bóng ngay trước vùng cấm địa đội nhà. Nhưng đến phút 60, tuyển Anh lại có pha tấn công đẹp mắt.

Theo Walcott đi bóng tốc độ và lắt léo bên cánh phải rồi chuyền vào trong khiến hậu vệ Brazil lúng túng khi cản phá. Bóng luẩn quẩn trong vùng cấm địa Brazil và Rooney chớp thời cơ chuyền lại cho Lampard. Nhanh như chớp, lão tướng Chelsea vung chân sửa lòng đưa bóng đập cột dọc khung thành Brazil vào lưới. 2-1 cho Tam Sư.

Lampard ấn định chiến thắng 2-1 cho Tam Sư trong trận mừng 150 năm thành lập FA

Trong khi những siêu sao như Ronaldinho, Neymar chìm nghỉm thì lần lượt Joe Hart, Rooney, Lampard, Theo Watcott và Wilshere tỏa sáng mang về chiến thắng cho tuyển Anh. Trong số 5 cái tên nói trên, có tới 4 cầu thủ đang còn trẻ hoặc đang ở độ chín của sự nghiệp. Tương lai Tam Sư xem ra rất tươi sáng và đủ sức tạo thành một thế lực ở VCK World Cup 2014.

Về phần mình, Brazil chắc chắn phải xem lại thực lực bản thân và biết cách “nhìn người” cẩn trọng hơn. Kẻo lại bị người ta nói “thùng rỗng mà kêu to”!

Xem clip trận này

 

 

Xem một số hình ảnh ấn tượng trước, trong và sau trận đấu

Wilshere cố thu tay vào sát người nhưng vẫn bị thổi penalty

Ronaldinho cũng được tặng 1 chiếc áo in số 100, tưởng thưởng đóng góp của anh cho tuyển Brazil (hiện có 95 trận ra sân chính thức)

Gerrard được tặng vật phẩm kỷ niệm anh đã có trận đấu thứ 100 với Tam Sư (hiện đã có 101 trận)

Trong trận đấu thứ 100 cho tuyển Anh, Cole được mặc chiếc áo có thêu huy hiệu mới của FA (nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập)

Khán giả Brazil tưởng chắc thắng

Vũ đoàn Samba

Đội hình ra sân

Anh: Hart, Johnson, Cahill, Smalling, Cole (Baines 46), Cleverley (Lampard 46), Gerrard, Wilshere, Walcott (Lennon 76), Rooney, Welbeck (Milner 62).

Brazil: Julio Cesar, Dani Alves, Luiz (Miranda 78), Dante, Adriano (Filipe Luis 70), Paulinho (Jean 62), Ramires (Arouca 46), Ronaldinho (Lucas Moura 46), Neymar , Luis Fabiano (Fred 46), Oscar.

Danh sách ghi bàn

Anh: Rooney 26', Lampard 60'

Brazil: Fred 48'

Kết quả các trận giao hữu đêm qua

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại