Tang lễ lặng lẽ của 'bố già' mafia Nga

Thi thể ông ta được máy bay đưa về quê nhà Gruzia rồi lại phải trở lại Nga.

Bia mộ của Usoyan tại nghĩa trang Khovanskoye. Ảnh: AFP

Usoyan bị một tay súng bắn tỉa bắn vào cổ ở trung tâm Moscow hôm 16/1. Được biết đến trong thế giới ngầm với biệt danh "Bố già Hassan", Usoyan, 75 tuổi, cầm đầu băng đảng được cho là mạnh nhất thời kỳ Xô viết.

Theo AFP, có khoảng vài trăm người đến đưa tang trùm mafia, chủ yếu là người dân tộc Yezidi Kurd, đồng hương với Usoyan, và hát những bài hát theo tiếng của họ.

Các nhân viên an ninh được bố trí chặt chẽ tại nghĩa trang Khovanskoye, một khu chôn cất lớn ở ngoại ô phía tây nam Moscow. Các phóng viên được yêu cầu tránh xa địa điểm Usoyan an nghỉ.

Gia đình của Usoyan ban đầu muốn chôn cất ông trùm này ở quê nhà Tbilisi, Gruzia. Hôm 19/1, một máy bay thuê mang theo thi thể của Usoyan đã bay đến Donetsk ở Ukraina, sau đó đến Tbilisi, nơi người vợ góa và con gái của ông ta đang sống. Tuy nhiên, máy bay đã không hạ cánh và quay lại Moscow sau đó.

Kênh truyền hình tiếng Gruzia Rustavi 2 hôm đó phát đi hình ảnh phóng viên đang trò chuyện với một người tại dinh thự của Usoyan ở Tbilisi, thông qua một lỗ nhỏ trên cánh cổng lớn.

Người phụ nữ đằng sau cánh cổng cáo buộc chính quyền Gruzia không cho phép máy bay hạ cánh. Sân bay quốc tế Tbilisi và cả Bộ Nội vụ Gruzia đều từ chối bình luận về thông tin này.

Xem Video:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại