Nhân viên cứu trợ bị bắt cóc, hiếp tập thể ở Libya

Cả ba nạn nhân, đều là nhân viên cứu trợ, đã bị 5 kẻ mặc quân phục bắt cóc và cưỡng hiếp tập thể.

Trong khi một người cha bất lực chứng kiến cảnh tượng hãi hùng hai cô con gái của mình bị nhóm bắt cóc hãm hiếp ở Libya thì nạn nhân thứ ba là một phụ nữ người Anh cũng bị cưỡng hiếp trong nhiều giờ.

Những người phụ nữ này thuộc đoàn viện trợ của Gaza. Họ đã bị bắt cóc ở thành phố Benghazi vào sáng sớm ngày thứ Ba vừa qua.

Tình trạng hỗn loạn ở Benghazi
Tình trạng hỗn loạn ở Benghazi

Đêm qua, đoàn viện trợ này đã được bảo vệ an toàn ở lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Benghazi.

Phó thủ tướng Libya, ông Awadh al-Barassi, đăng tải nội dụng lên án gay gắt hành động khủng khiếp trên trang Facebook cá nhân.

Ông Awadh al-Barassi đã đến thăm hỏi các nạn nhân đang nằm điều trị ở bệnh viện. “Họ đang ở trong tình trạng sức khỏe rất xấu”, ông Awadh al-Barassi cho biết.

Được biết đoàn viện trợ gồm 10 xe tải trợ đến từ tổ chức viện trợ quốc tế Thổ Nhĩ Kỳ có tên IHH cố gắng phá vỡ sự phong tỏa của quân đội Israeli để cung cấp vật tư y tế cho dải Gaza. Thế nhưng đoàn viện trợ đã bị mắc kẹt 5 ngày ở biên giới Libya và Ai Cập nơi có rất đông người tị nạn Palestine.

Báo cáo cho thấy các nhân viên cứu trợ người gốc Pakistan đã từ bỏ xe tải giao hàng và bay trở lại vương quốc Anh. Một số kẻ tấn công đã bị bắt giữ.

Phát biểu trước vụ việc hãm hiếp xảy ra ở Libya, tổ chức này cho biết “sẽ vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu để viện trợ cho dải Gaza”.

5 tháng trước, Đại sứ Mỹ tại Libya, ông Christopher Stevens và 3 quan chức khác đã thiệt mạng trong vụ tấn công của các tay súng Hồi giáo. Lãnh sự quán Anh cũng từng bị tấn công trong thành phố này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại