Đại gia giết nhân tình rồi bỏ trốn về nhà bồ nhí

Hương Giang |

(Soha.vn) - Người đàn ông này đã có vợ, song vẫn qua lại với hơn 1 người phụ nữ.

Doanh nhân họ Triệu, 29 tuổi, người Nam Ninh, tình cờ quen biết Phương Giai, 27 tuổi, chủ một cửa hàng bán quần áo từ tháng 3/2012 và bắt đầu phát triển quan hệ tình cảm. 

Sau một thời gian qua lại với nhau, Phương bất ngờ phát hiện người yêu đã có vợ con. Vì chuyện này mà hai người đã tranh cãi kịch liệt, Phương đòi anh ta phải li dị vợ để kết hôn với mình.

Cảnh sát đưa nghi phạm đến nơi giấu xác nạn nhân.

Được người yêu khuyên nhủ, Phương đã nguôi giận, nhưng ra điều kiện là đối phương phải chi 50 vạn tệ và một chiếc xe hơi để bồi thường cho "tổn thất tuổi thanh xuân". Đồng thời, cô này cũng bắt Triệu phải gọi điện thú nhận với vợ về chuyện mình có nhân tình.

Thấy sự việc đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát, người đàn ông này bèn dùng tay bóp cổ người yêu tới chết, rồi giấu xác cô bên một khe suối. Sau đó, anh ta bỏ trốn về nhà một cô nhân tình khác tại thôn Bình Tây, Giang Nam.

Cô gái này họ Nông, đã đi lại với Triệu từ năm 2007. Đến năm 2008, khi phát hiện ra sự thật, cô vẫn chấp nhận khoản trợ cấp của người tình cho cả gia đình, tiếp tục lén lút đi lại cho đến nay.

Doanh nhân họ Triệu này đã bị cảnh sát bắt tại nhà cô Nông và bị cáo buộc tội giết người.

Doanh nhân họ Triệu trước kia luôn được mọi người coi là một người đàn ông hoàn hảo, sở hữu 3 công ty quảng cáo và một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, cho tới khi vụ việc bị phanh phui, anh ta mới lộ rõ bản chất trăng hoa và tàn bạo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại