Chùm ảnh: Dùng đô la Mỹ bọc súng trường AK-47 để đòi hòa bình

myle |

AK-47, hiện thân của chiến tranh, đau khổ, bất hạnh, trở thành những tác phẩm, đã trở thành công cụ tuyên truyền hòa bình.

Những tác phẩm nghệ thuật từ súng trường AK - 47 đã được trưng bày tại triểm lãm Hòa Bình AKA Lodon 2012. Đây là một hoạt động nhằm kỉ niệm Ngày Hòa Bình, một sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ở những nơi xảy ra xung đột vũ trang trên thế giới.

Các tác phẩm này sẽ được đem bán đấu giá vào tuần tới.

Nghệ sĩ Jeremy Gilley cho biết: "Triển lãm hòa bình AKA thực sự là một dự án mang tính suy ngẫm sâu sắc, ý tưởng biến vũ khí của sự hủy diện thành vũ khí của hòa bình thật tuyệt vời".

Dưới đây là một số tác phẩm tham gia triển lãm:

chum-anh-dung-do-la-my-boc-sung-truong-ak47-de-doi-hoa-binh

Khẩu súng trường AK - 47 được gắn đá và bướm.

chum-anh-dung-do-la-my-boc-sung-truong-ak47-de-doi-hoa-binh

Tác phẩm "Sức mạnh của một vấn đề" của nghệ sĩ Sarah Lucas.

chum-anh-dung-do-la-my-boc-sung-truong-ak47-de-doi-hoa-binh

Khẩu súng trường Ak-47 đầy màu sắc của nghệ sĩ người Anh Damien Hirst.

chum-anh-dung-do-la-my-boc-sung-truong-ak47-de-doi-hoa-binh

Khẩu AK-47 được bọc bằng những tờ đô la Mỹ.

chum-anh-dung-do-la-my-boc-sung-truong-ak47-de-doi-hoa-binh

"Dấu hiệu của thời gian" là ý tưởng của nghệ sĩ Langlands và Bell.

chum-anh-dung-do-la-my-boc-sung-truong-ak47-de-doi-hoa-binh

Khẩu AK - 47 gắn đầy gai trong triển lãm

chum-anh-dung-do-la-my-boc-sung-truong-ak47-de-doi-hoa-binh

Tác phẩm "sự yên lặng" của nghệ sĩ người Anh Antony Gromley

chum-anh-dung-do-la-my-boc-sung-truong-ak47-de-doi-hoa-binh

Súng trường AK - 47 bị thắt nòng - ý tưởng của 2 nghệ sĩ người Anh Tim Noble và Sue Wenster.

chum-anh-dung-do-la-my-boc-sung-truong-ak47-de-doi-hoa-binh

"Phác họa bàn trà AK - 47".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại