Vào mùa khô, mọi nơi ở Dogon đều trở nên cằn cỗi, khô khốc, duy chỉ có một cái ao tù, được xem là linh thiêng còn nước. Đây là nơi sinh sống của loài cá da trơn.
Trong suốt cả năm, việc đánh bắt cá trong hồ bị cấm, nhưng vào thời gian tổ chức nghi lễ bắt cá thần thánh Antogo, hàng nghìn người đàn ông mình trần, lăm lăm rọ bắt cá hoặc thậm chí tay trần được phép kiếm cá tự do trong khoảng 15 phút.
Không chỉ những người đàn ông, nhiều đứa trẻ và các cụ già cũng tham gia nghi lễ này. Tuy nhiên, phụ nữ không được phép tham gia.
Do nghi lễ bắt cá chỉ diễn ra trong 15 phút nên không khí chung của mọi người đều rất khẩn trương, nhộn nhịp. Tất cả số cá bắt được trong nghi lễ này sẽ được gộp chung vào một một túi da lớn và già làng Bamba sau đó sẽ chia đều cá cho mọi người.