Vướng vào móc áo, bé trai bịt thít cổ đến chết

Hải Minh |

(Soha.vn) - Một cậu bé 9 tuổi đã chết sau khi vô tình tự treo cổ mình trong khi đang chơi với 3 anh chị em trong phòng ngủ.

Khoảng 8h sáng ngày 1/1, một vụ tai nạn đau lòng đã xảy ra tại ngôi nhà chỉ thường xuyên tràn ngập tiếng cười ở ở Watton, Norfolk.

Được biết, theo thông lệ của gia đình nhân ngày đầu năm mới cậu bé vui tính Joshua Stadius cùng các anh chị em mình dọn dẹp phòng ngủ. Joshua Stadius đang chơi với các anh chị em của mình thì bị vướng vào dây của chiếc áo choàng treo ở cửa. Đứa em nhỏ tuổi hơn đã chạy xuống “hớt” mẹ là anh không chịu làm việc, đang “giả vờ chết”.

Ngay sau đó, bà Stadius – Horn, mẹ của Joshua Stadius chạy lên và phát hiện ra con trai mình đã bất tỉnh. Cô lập tức gọi 999 và hô hấp nhân tạo cho con. Cậu bé đã được đưa tới bệnh viện Addenbrooke ở Cambridge bằng máy bay trực thăng.

Tuy nhiên, cậu bé đã qua đời không lâu sau trong đêm đó trong sự tiếc thương của mọi người.

Hôm qua, cảnh sát Donna Flanaghan đã điều tra và nhận định đây là một cái chết ngẫu nhiên, không có bất kỳ chi tiết nào đáng ngờ.

Joshua Stadius-Horn vô tình đã chết khi đang chơi với các anh chị em trong phòng.
Cậu bé đã được đưa đến bệnh viện bằng máy bay nhưng thật đáng buồn vì không thể cứu được em

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại