Vẻ đẹp hoang sơ của những nơi bị lãng quên ám ảnh cả thế giới

Hoa Trần |

(Soha.vn) - Những nơi đổ nát ẩn dưới lớp bụi dày đã bị lãng quên từ lâu luôn được các nhiếp ảnh gia tìm kiếm và khám phá.

Niki Feijen, nhiếp ảnh gia nổi tiếng Hà Lan, người xuất bản cuốn sách đầu tiên mang tên “Disciple of Decay”, hiện đang chuẩn bị cho buổi ra mắt dự án mới nhất trên toàn thế giới với tên gọi “Frozen”.

Cuốn sách mới dự kiến sẽ được phát hành vào ngày 17 tháng 9 tại hội chợ nghệ thuật Berliner Liste ở Berlin. Cuốn sách dày 184 trang với những hình ảnh của căn biệt thự, bệnh viện tâm thần và các nhà thờ bị bỏ hoang trên khắp thế giới.

Trong nhiều năm, Feijen đã đi rất nhiều nơi trên thế giới, tìm kiếm những tòa nhà hay những công trình bị đổ nát mà vẫn còn giữ nguyên vẻ hoang sơ.

Những địa điểm chụp lý tưởng của ông chính là khu thị trấn “ma quái”, nhà thương điên bị đóng cửa, khách sạn đổ nát, lâu đài bị đóng băng trong thời gian dài.

Mặc dù đó là những nơi đã được xây dựng từ lâu nhưng chúng đều có công trình kiến trúc rất đẹp. Nó không chỉ khiến người xem mê mẩn bởi vẻ đẹp hoang sơ mà còn bị ám ảnh bởi nét kỳ lạ, huyền bí.

Không gian nhà ăn trong căn biệt thự vẫn giữ nguyên vẻ đẹp thẩm mỹ kiến trúc
Công viên nước bị bỏ hoang sau nhiều năm
Mọi thứ bị bao phủ bởi rêu và bụi bẩn
Chiếc đàn piano bị bao phủ bởi bụi bẩn sau nhiều năm
Vẻ đẹp hoang sơ của những nơi bị lãng quên ám ảnh cả thế giới

Vẻ đẹp hoang sơ của những nơi bị lãng quên ám ảnh cả thế giới

Sau một vụ giết người thì Fijen là người đầu tiên quay lại nơi đây để chụp ảnh
Chiếc xe đạp cổ trong căn nhà bị bỏ hoang
Chóng mặt với kiến trúc cầu thang cổ đại

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại