Sợ khủng bố, Trung Quốc bắt cả game thủ hoá trang

Thuỷ Trúc |

(Soha.vn) - Tình hình an ninh rối ren khiến cảnh sát Trung Quốc buộc phải "cẩn thận".

Minh Thiệu - một game thủ của thể loại "Game đại chiến" đã ăn mặc như một người lính và mang theo khẩu súng giả trên người khi anh bước vào ga tàu điện ngầm. Thiệu đã khiến hành khách đi cùng sợ hãi vì lo ngại sẽ xảy ra vụ giết người hàng loạt.

Sự thật là Thiệu đang đi đến địa điểm gặp mặt của hội bạn "Game đại chiến". Thời trang lính và súng giả được Thiệu chọn lựa vì suy nghĩ thơ ngây rằng "đó là phù hợp" với môi trường anh tới. Vì vậy, khi người đàn ông 29 tuổi này bước vào tàu ngầm ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan, đã khiến mọi người hoang mang lo sợ.

"Hắn không đủ nhận thức hiểu rằng hành động này có thể khiến hắn ngồi tù" - một viên cảnh sát nói. Anh tiếp: "Nếu Minh Thiệu có bất cứ hành động nào phạm pháp, tôi sẽ bắn ngay lập tức vì ưu tiên của chúng tôi là bảo vệ thường dân vô tội trên tàu".

Minh Thiệu đã mang theo một khẩu súng và lựu đạn giả lên tàu. Chỉ một tuần trước đây, một người đàn ông khác đã giết chết 3 người tại nhà ga này.

Minh Thiệu thanh mình rằng: "Tôi đang trên đường đến buổi offline "Game đại chiến" với bạn bè, tôi không có ý làm hại ai".

Sau khi tra hỏi, cảnh sát để cho anh ta đi và không quên nhắc nhở phải thận trọng trong cách ăn mặc, không được cuồng game đến mức gây ra tình huống này.

Thời gian qua, tình trạng an ninh của Trung Quốc luôn được đặt trong mức báo động bởi liên tiếp xảy ra các vụ tấn công vào người dân vô tội ở nơi công cộng. Chính vì thế, người dân rất sợ hãi khi nhìn thấy người lạ hành xử bất thường.

Tuần trước tại trạm tàu điện ngầm này, một người thanh niên đã giết chết ba người và làm bị thương 25 người khác. Hắn tên là Cheng Chieh, 21 tuổi và hiện đang là sinh viên đại học.

Sau khi ra lệnh cho Thiệu nằm phẳng trên sàn nhà, cảnh sát nhắc nhở anh phải hành xử thận trọng - và nói với anh ta về nhà thay đổi

Cheng Chieh ngay lập tức bị bắt giữ sau khi vụ việc xảy ra. Các cuộc tấn công gây tử vong trên hệ thống tàu điện ngầm của thành phố bắt đầu rất sớm, từ khi nó đưa vào hoạt động năm 1996. Ba người chết trong cuộc tấn công và nạn nhân thứ tư, một phụ nữ 62 tuổi, chết sau đó tại bệnh viện.

Cheng nói về động cơ của hắn ta như sau: "Tôi đã muốn làm một "sự kiện trọng đại trong đời" như thế này từ khi còn nhỏ" .

Chen Kuo-en - Cảnh sát trưởng của văn phòng cảnh sát thành phố Đài Bắc nói thêm rằng những kẻ tấn công không có hồ sơ y tế của rối loạn tâm thần. Cheng Chieh đã mua hai con dao, trong đó có một con dao dài 30cm và một con dao khác nhỏ hơn tại siêu thị ở Đài Bắc để chuẩn bị cho cuộc tấn công. Sau khi được cảnh báo về các cuộc tấn công, chính quyền ngay lập tức tăng cường triển khai cảnh sát trên hệ thống tàu điện ngầm, mà vận chuyển khoảng 1,85 triệu khách truy cập mỗi ngày.

Bắt game thủ mặc thời trang "Survival Game" lên tàu điện ngầm.

Bắt game thủ mặc thời trang "Survival Game" lên tàu điện ngầm.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại