Rơi lệ với những lá thư xin lỗi cha

Diệu Linh |

(Soha.vn) - Những lá thư chân thành của người con dành cho cha của mình đã khiến nhiều người rơi lệ.

 Father’s Day (ngày của cha) là một ngày đặc biệt, đó là thời điểm để mọi người tỏ lòng biết ơn đến người cha của họ. Ngoài những lời cảm ơn, một số người cũng muốn nói lời xin lỗi. 

Sau Father's Day một ngày, nhiều người đã quyết định công bố những lá thư họ nhận được từ con mình. Những lá thư vô cùng chân thành xúc động khiến nhiều người rơi lệ.

Trên đây là bức thư của Liu Lian, 20 tuổi, đang học tại một trường đại học ở Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Cha cô làm nghề lắp đặt cửa sổ ở Bắc Kinh. Trong thư, Liu bày tỏ “Con chưa đủ tuổi để kiếm tiền cho gia đình. Nhà mình quá đông anh chị em nhưng con không giúp đỡ được gì mà chỉ có thể tiêu tiền của cha mẹ. Con mong cha sẽ không mệt mỏi và sau này sẽ không làm công việc nguy hiểm như vậy nữa. Khi con kiếm được tiền, gánh nặng trên vai cha sẽ giảm bớt. Nhưng có lẽ phải 20 năm nữa, xin lỗi cha…

Zhou Jiping, 32 tuổi, đang là chủ một doanh nghiệp ở tỉnh Chiết Giang. Cha anh đã mất năm ngoái vì căn bệnh ung thư. Zhou bày tỏ “Con thường bận rộn với công việc và bỏ quên gia đình. Giờ đây, con cảm thấy hối hận vô cùng. Nếu cha còn sống, con sẽ quan tâm đến sức khỏe của cha nhiều hơn, con sẽ coi gia đình là trên hết.”

Zhai Lingyan – nhân viên chính phủ ở tỉnh Quảng Đông. Cha cô sống ở An Huy, nhưng hiện đang ở nhà cô để chăm sóc cho 2 đứa cháu ngoại sinh đôi.

“Con cảm thấy rất hổ thẹn với cha. Cha đã làm việc vất vả để nuôi con khôn lớn,  và bây giờ khi đến tuổi được nghỉ ngơi thì cha lại phải giúp con nuôi nấng những đứa trẻ của con. Cha thích đi du lịch nhưng cha đã dành thời gian ở nhà để chăm sóc cháu. Cha thật tuyệt vời.”

Wang Fuzeng, 30 tuổi -  giám đốc một công ty ở Bắc Kinh. Anh sống cùng mẹ và vợ con, còn cha anh đang làm việc tại nhà ở tỉnh Cam Túc.

“Con đã đi làm xa nhà nhiều năm rồi. Mỗi lần con về và nhìn thấy cha, dường như cha đang già hơn. Bây giờ mẹ đến ở với con và giúp con chăm sóc con cái, cha lại sống một mình ở quê nhà. Không có ai cơm nước, lo việc nhà cho cha đã mấy tháng rồi nhưng cha không hề phàn nàn. Con thấy mình thật đáng trách.”

Zhang Yachao, 27 tuổi, biên dịch tiếng Nga ở Bắc Kinh. Cha mẹ cô đang sống tại nhà ở tỉnh An Huy.

“Con rất xin lỗi vì luôn để cha mẹ phải lo lắng cho con, lo cho một đứa con gái sống xa nhà mà không có họ hàng thân thích bên cạnh. Một ngày nào đó, khi con đã kết hôn và có cuộc sống ổn định, cha mẹ sẽ trút được gánh nặng này.”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại