Phẫn nộ vì cảnh sát TQ đánh chết chó của khách du lịch

Diệu Linh |

(Soha.vn) - Hôm 26/5, một trường hợp giết hại động vật khủng khiếp đã xảy ra tại Bắc Kinh khiến người dân vô cùng phẫn nộ.

Một người đàn ông tên One-Eyed Jack cùng chú chó cưng lần đầu tiên du lịch đến một thị trấn nổi tiếng ở Bắc Kinh. Sáng 25/5, anh ta dắt chó đi dạo trên một con đường trong khuôn viên, nơi có những khu vườn và khoảng trống để chú chó có thể đại tiểu tiện.

Sau khoảng 10 phút đi bộ, anh ta nhìn thấy 3 người đàn ông bên lề đường. Họ tiếp cận và chặn đường anh ta lại. Hai trong số họ mặc đồng phục Thành Quan (đại diện cơ quan quản lý quyền lực) một người mặc thường phục.

Một trong số họ yêu cầu xem giấy tờ đăng ký của chú chó, nhưng Jack nói với họ là anh ta mới nhận nuôi chú chó này và đang đợi để lấy được giấy đăng ký. Anh ta đưa cho họ giấy tiêm chủng và các thông tin về việc đăng ký.

Họ nói Jack sẽ gặp rắc rối lớn vì không có giấy tờ phù hợp. Jack nói anh ta vẫn sẽ đi bộ trên đường và họ không thể làm gì anh trong khi anh vẫn đang đợi lấy giấy tờ. Jack bỏ đi, một người đàn ông kéo anh ta lại và nắm lấy dây xích. Ông ta dùng dùi cui đánh liên tục vào đầu chú chó đến chết mặc sự phản đối của người chủ. Sau đó họ bọc chú chó vào một chiếc túi đen và lên xe đi mất.

Jack đã cố gắng báo cảnh sát, nhưng họ nói không thể làm gì vì chú chó chưa được đăng ký, vậy nên nó không thuộc sở hữu hợp pháp của bất cứ ai.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên vật nuôi chịu bạo lực khủng khiếp và chết dưới bàn tay của các quan chức Trung Quốc, cảnh sát vẫn bất lực với vấn đề này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại