"Mẹ không hoàn hảo nhưng mẹ yêu con theo cách hoàn hảo nhất"

Xin mượn câu nói đầy ý nghĩa và cảm xúc này để tóm lại toàn bộ nội dung mà những bức ảnh về tình mẹ dưới đây muốn gửi gắm.

Cô Trish (26 tuổi) đến từ South Shields, Anh Quốc mắc chứng bệnh lạ arthrogryposis (chứng co cứng khớp), bởi vậy, cô không thể cử động được tay chân.
Mặc dù vậy, cô vẫn cố gắng luyện tập để chăm lo cho các con từ miếng ăn đến giấc ngủ.
Thậm chí, cô còn không ngần ngại dùng miện đẻ thay bỉm cho con.
Những hình ảnh về bà mẹ khuyết tật chăm con khiến người xem đau lòng và cũng thật cảm động.
Câu chuyện về cụ bà 100 tuổi Meliah Md Diah đến từ Malaysia dành cả cuộc đời chăm con thần kinh và bại liệt khiến bất cứ ai cũng phải rưng rưng nước mắt. Do bị khuyết tật nên con cụ Meliah, ông Abdul Rahman (62 tuổi) không thể tự mình đi lại. Phần lớn cuộc đời, ông chỉ lăn lê và gắn bó với sàn nhà lạnh lẽo. Cuộc sống của cụ bà Meliah càng trở nên khó khăn hơn khi nhiều năm trước, chồng và 3 người con khác của bà đã qua đời. Một mình chăm sóc con trai khuyết tật, cụ bà luôn thức khuya dậy sớm và hết lòng vì con.
Dù chân tay đã yếu mềm nhưng cụ bà 97 tuổi đến từ Trung Quốc vẫn ngày ngày chăm con 60 tuổi bại liệt suốt 19 năm qua.
Dù đôi tay đã không còn nhưng người mẹ vĩ đại này vẫn hàng ngày cho con ăn, cho con ngủ và thậm chí là dùng miệng để thay tã cho con.
Nụ hôn chan chứa yêu thương khi con mới chào đời.
Hi sinh tất cả để dành những điều tốt đẹp nhất cho con.
Dù mẹ không hoàn hảo nhưng tình yêu của mẹ dành cho các con luôn tuyệt vời nhất.
Bức ảnh về tình mẫu tử từng lay động hàng triệu trái tim.
Thậm chí đến khi mẹ đã lìa xa cõi đời, nhưng tình yêu trời biển của mẹ vẫn luôn theo con tới suốt cuộc đời.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại