Lặng người trước những đám tang đầu tiên của nạn nhân chìm phà

Ngọc Anh |

(Soha.vn) - Đám tang đầu tiên của sinh viên và giáo viên chết trong thảm họa chìm phà tại Hàn Quốc đã được tổ chức vào ngày 20/4 vừa qua.

Đám tang đầu tiên của sinh viên và giáo viên đã chết trong thảm họa chìm phà tại Hàn Quốc được tổ chức vào ngày 20/4 vừa qua. Có rất nhiều người thân, đồng nghiệp, bạn bè và cả các em học sinh đã đến dự. Tang lễ đầu tiên đã được tổ chức tại Ansan, tỉnh Gyeonggi khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Tính đến ngày hôm nay đã có 174 người được cứu sống trong đó có 75 học sinh, 58 người chết và hơn 244 người vẫn còn mất tích.

Nạn nhân Kim Cho Won-một giáo viên tại trường trung học Danwon đã chết vào đúng ngày sinh nhật của mình.
Những người đến dự tang lễ đưa tay lên để che những giọt nước mắt.
Những học sinh được cứu sống đã đến dự đám tang của cô Kim Cho Won.
Rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè cũng như người thân đến để đưa tiễn cô Kim.

Tang lễ đầu tiên là của 2 nạn nhân: Kim Cho Won, giáo viên tại trường trung học Danwon và Jeon Young-Soo, một sinh viên đại học.

Đoàn người tiễn đưa thi thể của sinh viên Jeon Young Soo.

Do sự cản trở bởi sóng biển và thời tiết xấu, thợ lặn đã rất khó khăn trong việc tiếp cận chiếc phà để tìm các nạn nhân. Một thủy thủ 21 tuổi người Hàn Quốc cũng đã chết khi cố gắng giải cứu các hành khách trên phà.

Hàng trăm người hiện đang ở trong một phòng tập thể dục trên đảo Jindo để chờ đợi tin tức của người thân. Đã 6 ngày trôi qua trong tuyệt vọng, giờ đây hy vọng duy nhất của họ chỉ là tìm thấy thi thể của người thân.

Một phụ huynh nói:" Tôi rất nhớ con trai của tôi, tôi sợ rằng tôi không thể nhìn thấy cơ thể của con trai tôi nữa"

Hàng trăm người hiện đang ở trong một phòng tập thể dục trên đảo Jindo để chờ đợi tin tức của người thân.

Đội trưởng của phà Sewol, Lee Joon Seok đã bị bắt và bị buộc tôi theo luật hàng hải vì sự cẩu thả, không đảm bảo an toàn cho hành khách. Ông đang phải đối mặt với sự chỉ trích gay gắt khi bỏ rơi con tàu cùng với 476 hành khách.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang cố gắng để tìm kiếm các nạn nhân.

Tang lễ đã được tổ chức chỉ vài ngày sau khi phó hiệu trưởng của trường trung học Danwon tự vẫn.

Trong bức thư để lại, thầy giáo Kang Min Gyu 52 tuổi đã bày tỏ rằng :"Hãy hỏa táng cơ thể tôi rồi đưa tôi đến vùng biển nơi mà những học sinh của tôi vẫn còn ở đó, để tôi có thể tiếp tục làm thầy giáo ở thế giới bên kia"

Thầy giáo Kang Min Gyu đã tự tự vào ngày 18/4.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại