Ghê rợn những vụ bảo mẫu "đồ tể" giết người man rợ nhất thời đại

Sam Ngọc |

(Soha.vn) - Bằng sự vô nhân tính của mình những tên "đồ tể" bảo mẫu đã cướp đi sự sống của nhiều em bé vô tội.

1. Yoselyn Ortega

Nỗi kinh hoàng của người dân New York

Yoselyn Ortega, 50 tuổi, được thuê để chăm sóc 3 đứa trẻ nhà Krim. Mẹ của chúng, cô Marina Krim, về nhà sau khi đón đứa con 3 tuổi từ lớp học bơi về và phát hiện thấy xác 2 đứa con trai của cô trong bồn tắm lênh láng máu ra sàn nhà. Lucia 6 tuổi và Leo 1 tuổi đã bị bà bảo mẫu Ortega đâm bằng nhiều nhát dao cho đến chết. Ngay khi mẹ Marina vào phòng thì Ortega liền lấy dao cứa cổ tay của chính mình và tự đâm mình mạnh đến nỗi con dao nhà bếp xuyên qua cổ.

Ngay lập tức Ortega và lũ trẻ được đưa đến bệnh viện nhưng không may hai số phận xấu số tử vong ngay tại chỗ. Cảnh sát không hề tìm thấy động cơ giết người của Ortega ngoài việc bà đang mắc chứng trầm cảm do con trai mình không thể vào được Mỹ và không được nhà chủ tăng lương. Vụ án đâm trẻ em đẫm máu này đã làm rúng động khu Tây Manhattan, New York 1 tháng trở lại đây.

2. Elzbieta Plackowska

Bà vú em máu lạnh

Ngày 30 tháng 10 năm 2012, 1 vụ án kinh hoàng đã xảy ra tại bang Illinois, Mỹ khi bà vú em Elzbieta Plackowska đâm liên tiếp con trai của người bạn thân, Olivia hơn 100 lần và sau đó để bịt đầu mối, Plackowska giết cả Olivia bằng 50 nhát dao. Sau khi bị cảnh sat áp giải về đồn, bà ta liên tục khai man câu chuyện của chính mình và đổ tội cho “1 kẻ lạ mặt nào đó” đã lợi dụng thời cơ khi bà ta tranh thủ hút thuốc ngoài ban công. Sau đó bà ta lại khai rằng chỉ làm vậy vì “có giọng nói trong đầu bà ta ép buộc phải làm vậy”, lấy cớ người cha đã mất để nói rằng mình đã ở trong tình trạng tâm lý bất ổn.

Mặc dù đã không thành khẩn trong quá trình điều tra, Elzbieta đã được tòa tạm tha vào tháng 11 năm ngoái và hiện đang ở trong trại tâm thần để chờ ngày xét xử.

3. Michael Plumadore

Hắn đã dùng gạch đánh đập nạn nhân và chặt xác phi tang

Aliahna Lemmon và 2 chị em của mình được gửi ở nhà hàng xóm, Plumadore do mẹ bị bệnh và bố phải làm ca đêm. Vào đêm ngày 23 tháng 12 năm 2011, Aliahna đột nhiên mất tích. Plumadore khai báo với cảnh sát rằng chính cô bé đã tự ý nhảy xuống khỏi xe tải của hắn và về nhà 1 mình. FBI đã phải nhảy vào cuộc, phát hiện ra hắn đã dùng gạch đánh đập cô bé cho tới khi bất tỉnh và dùng cưa cầm tay để chia nhỏ cơ thể cô bé thành nhiều mảnh cho “tiện phi tang xác cô bé”, hắn khai với cảnh sát.

FBI điều tra ra chặt xác cực kì tinh vi của hắn: chia nhỏ xác, ướp lạnh phần đầu, tay và chân và vứt phần còn lại vào thùng rác. Cảnh sát vẫn chưa tìm ra được động cơ của hắn khi mà 2 bé gái còn lại không hề bị sờ đến. Plumadore được tòa tuyên án vô tội dưới sự phẫn nỗ của người dân Indiana và hiện nay vẫn được hưởng sự tự do, đe dọa cuộc sống yên bình ở Fort Wayne.

4. Gabriela Gonzales

Không kiềm chế được cơn điên, Gonzales đập đầu cô bé liên tiếp

Gabriela Gonzales, 25 tuổi, bị bán làm gái mại dâm ở Mỹ năm 2007. Tháng 10 năm 2007, Gonzales được đồng nghiệp ở Maryland nhờ trông giúp bé Kiery Nicole 2 tuổi do bận “tìm khách hàng”. Thật không may cho bé Kiery đang bị nổi mẩn đỏ khắp cơ thể và không ngừng khóc đòi mẹ. Cô ta không kiềm chế được cơn điên và cầm đứa bé trong tay lắc liên tục và đập đầu cô bé liên tiếp vào bệ bồn cầu.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cả não và tủy sống bị hiện tượng xuất huyết nặng kèm chấn thương sọ não. Kiery được hồi sức cấp cứu song không qua khỏi ngày thứ 3. Gonzales ngụy biện cho hành động rằng cô bé bị thương do nhảy quá hăng trên giường và còn cố thuyết phục cảnh sát tin rằng cô bé “tự bóp cổ chính mình” và không có thái độ hối cải. Bà ta bị kết án 20 năm tù và không bao giờ được nhìn mặt con đẻ của mình nữa.

5. Marquita Burch

 

Vào thứ 6 ngày 25 tháng 5 năm 2012, 1 vụ mất tính kì lạ xảy ra ở Cincinati, Ohio. Marquita Burch khai báo với cảnh sát về bé William Cunningham, 1 tuổi bị lạc đường không tìm thấy. Trong khi cảnh sát, cứu hỏa và hàng xóm lao đi tìm cậu bé, câu chuyện của Burch dần dần được hé mở. Ả thú nhận đứa bé đã chết và bị giấu trong tủ quần áo ở nhà anh họ.

Burch phủ nhận trách nhiệm và nói rằng tìm thấy xác cậu bé ở dưới cầu thang vào ngày 23 tháng 5 sau khi đã ép đứa bé uống rất nhiều thuốc giảm đau Ibuprofen để ru ngủ vào đêm hôm trước. Khi phát hiện đứabé còn thở, thay vì đưa đến bệnh viện, Burch hoảng sợ và gói bé William vào túirác rồi giấu đi. Theo biên bản của nhân viên điều tra những vụ chết bất thường, cậu bé đã bị xuất huyết đến chết ít nhất 48 tiếng trước đó. Marquita Burch bị tòa tuyên án 19.5 năm tù vì tội danh gây nguy hại đến trẻ em, giết người giấu xác và lạm dụng xác chết.

6. Rochelle Lynn Sapp

 

Một phụ nữ điều hành trung tâm trông trẻ ở Iowa bị cảnh sát phát hiện có dính líu đến cái chết đáng thương của 1 bé gái 3 tuổi do bị “nắm vào tường cho đến chết” vì “không chịu cởi áo khoác”. Một tai nạn đau thương khác cũng xảy ra không lâu sau đó khi bé Autumn Elgersma chết do chấn thương sọ não trong bệnh viện.

 

Cả 2 đưa trẻ đều được bố mẹ gửi gắm cho trung tâm tại nhà của Rochelle Lynn Sapp ở Orange City, cảnh sát cho hay. Trùng hợp ở chỗ cả 2 bé đều “ngã xuống cầu thang”, Sapp nói với phụ huynh để che giấu hành vi của mình, sau đó thành khẩn với cơ quan điều tra việc đã hất ngã 2 bé vào tường và sàn nhà nhiều lần. Cái chết của 2 bé gây ra mất mát lớn trong gia đình và sự căm phẫn trong công chúng Iowa. Sapp phải trả 10000$ và bị giam giữ do còn nhiều uẩn khúc trong vụ án này.

7. David McGreavy

Hắn được gán biệt danh “Con quái thú vùng Worcester”

Được gán với biệt danh “Con quái thú vùng Worcester”, vào năm 1973, tên sát nhân máu lạnh David McGreavy đã giết hại 3 đứa trẻ được bố mẹ nhờ trông khi đi vắng trước khi kéo xác chúng ra hàng rào sau vườn, đóng cọc xiên qua người 3 đứa trẻ xấu số và trưng lên khoe với thiên hạ. Hắn bị cảnh sát bắt giữ ngay trong ngày và bị kết án tử hình.

Trong một phiên tòa gây tranh cãi năm 2009, tên hắn được giấu nhẹm và luật sư bào chữa của hắn cho rằng đó là nhân quyền cơ bản tối thiểu mà hắn đáng được hưởng. Sau đó, McGreavy bị các tù nhân khác hành hung, cưỡng bức do tòa quyết định công khai tên tuổi và hành vi của kẻ giết người man rợ trước công chúng.

8. Agnes Wong

 

Vào năm 2007 ở Manchester, một phụ nữ gốc Mã Lai Agnes Wong được thuê làm bảo mẫu cho bé Hugo Wang 16 tháng tuổi. Đến ngày 25 tháng 1, Hugo bị đưa đến bệnh viên nhi sau khi bị chấn thương vùng đầu nghiêm trọng do bị bảo mẫu nắm cổ chân quất xung quanh.

Wong đã lạm dụng bé Hugo trong vài tuần trước đó và để lại các vết bầm tím, lở loét, bỏng rộp do máy sấp tóc trên người. Bé Hugo tử vong vào ngày 26 tháng 1 và Agnes bị kết án 2 năm tù giam và phải trả 7000$ để quay về Malaysia.

9. Karl McCluney

Kẻ sát nhân tâm thần

Phạm nhân Karl McCluney mới 15 tuổi khi thực hiện ý đồ giết bé Demi Leigh Mahon 2 tuổi trong khi mẹ cô bé chạy ra ngoài làm việc vặt. Sau khi dẫn cô bé đi chơi công viên nhằm lấy lòng, hắn đánh đập dã man và cạo trọc đầu Demi đến tóe máu. Khi bà mẹ quay lại, Karl thản nhiên ngồi xem TV và bé Demi hầu như không thở nổi. Hắn một mực cho rằng hắn không làm gì có tội và 69 vết thương trên người bé gái hoàn toàn là do bị ngã ở công viên.

Đứa bé xấu số bị chấn thương sọ não nghiêm trọng và phải nằm viện hồi sức cấp cứu hai ngày sau đó. Cuối cùng Karl cũng thú nhận hắn bị bất ổn tâm lý do bị gia đình bỏ rơi khi còn nhỏ. Toàn tuyên án 15 năm tù giam cho tên máu lạnh giết người không ghê tay chỉ vì “cô bé không ngừng làm phiền hắn”.

10.Paula Burcham

Vào năm 2001 tại Lakeland, Florida, 1 vú em lành nghề phải ngồi tù 8 năm do ép 1 bé gái 3 tháng tuổi, Grace Fields, uống Benadryl quá liều chỉ để “giữ trật tự”. Hậu quả là người phụ nữ 53 tuổi này bị tuyên án tù chung thân. 6 tháng sau khi bị bắt giam, bà ta thú nhận rằng thời điểm giết bé Grace, bà ta rất bận rộn với những đứa trẻ khác và phải cho Grace uống thuốc giảm đau để cô bé không phá bĩnh công việc của bà.

Vụ án này là khởi nguồn cho rất nhiều vụ bảo mẫu ru trẻ con ngủ bằng thuốc, gây ra nỗi kinh hoàng cho người lớn và trẻ em thành phố Florida trong thời gian dài sau đó.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại