Dở khóc dở cười với vụ "chia tay đòi quà" phiên bản nước ngoài

Gia Minh |

(Soha.vn) - Sau vụ “chia tay đòi quà” mới xuất hiện ở Việt Nam cách đây không lâu, tại Úc cũng đã diễn ra một vụ “đòi quà” với những tình tiết còn li kì hơn.

Cách đây không lâu, câu chuyện "chia tay đòi quà" của một cặp đôi tại Hà Nội gây xôn xao dư luận giới trẻ trong nước. Mới đây, tại Úc, một câu chuyện "chia tay đòi quà" tương tự cũng vừa được đưa lên mặt báo trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Nhân vật nữ chính trong câu chuyện này là cô Marie Lacombe 42 tuổi đến từ Melbourne. Vụ việc xảy ra sau khi cô Lacome từ chối lời cầu hôm từ ông Bruce Dusting một cách thẳng thừng với lí do Dustin chẳng hề có chút lãng mạn nào.

Tuy nhiên mọi thứ lại không hề được suôn sẻ như ý muốn khi Dusting cảm thấy vô cùng đau đớn sau những lời nói của cô Lacombe và viết một hóa đơn cho cô với hơn 115,000 đô la các khoản mà anh này đã chi cho cô.

 	Cô Lacombe

Cô Lacombe

 	và anh Dusting

và anh Dusting

Theo lời của Dusting, anh vô cùng thất vọng, đó không phải là một Marie mà anh mong muốn, cô đã đến với anh chỉ vì tiền bạc và lừa dối cảm xúc của anh. Dusting đã mất đi niềm tin vào cuộc sống.

Hai người đã quen nhau được 4 năm từ khi Lacombe là cô giáo dạy khiêu vũ cho Dusting. Họ trở thành bạn tốt và Dusting thường xuyên đến nhà cô bạn gái ăn tối vui vẻ. Tuy nhiên sự từ chối thẳng thừng lời cầu hôn dường như là một cú hẫng với Dusting dẫn đến hành động kì lạ của anh.

Hóa đơn mà anh Dusting đã soạn ra

Anh Dusting đã ghi chi tiết đến từng xu mọi khoảng anh đã chi cho Lacombe, kể cả những khoản liên quan đến hẹn gặp nha sĩ và tổ chức tiệc sinh nhật cho con riêng của Lacombe.

Ngoài ra anh Dusting còn cáo buộc cô Lacombe lừa tiền anh khi trong một lần cô vay tiền đề phẫu thuật khẩn cấp nhưng thực tế lại là phẫu thuật thẩm mĩ ngực và bụng.

Tuy nhiên từ phía Lacombe thì câu chuyện lại trở nên hoàn toàn khác. Cô cho rằng mọi khoản trong tờ hóa đơn này đều là những món quà mà Dusting tặng cô vô điều kiện và cô cũng không hề vay tiền để phẫu thuật thẩm mĩ. Thậm chí cô còn làm trợ lí văn phòng cho Dusting bốn năm liền mà không hề lấy thì lao. Cô cho rằng Dusting đã trả thù mình sau khi bị từ chối.

Hai người từng là bạn nhảy thân thiết

Sau chuyện này, dù có thế nào anh Dusting đã bị tổn thương ghê gớm. Anh nói rằng vì chuyện này anh không bao giờ có thể khiêu vũ được nữa: “ Về thể chất, tôi còn có thể, về tinh thần tôi cũng còn có thể. Nhưng về cảm xúc thì tôi không thể nữa”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại