Đánh bạn gái dã man vì bị yêu cầu trả tiền ăn

Hoa Trần |

(Soha.vn) - Một vận động viên thể hình vừa bị bỏ tù vì đánh bạn gái một cách tàn bạo bằng quả bóng chày do cô gái này bắt hắn góp tiền cho bữa ăn kỷ niệm tình yêu của họ.

Luke Artis, 21 tuổi, đã có hành vi bạo lực với Tina Gillian trong phòng ngủ của cô, làm gãy khuỷu tay, ngón tay và làm mắt cô cùng tay chân bầm tím, ở cả xương sườn và phần lưng.

Tại tòa án Bradford, Gallian nói rằng cô đã yêu cầu Artis đóng góp tiền cho bữa ăn kỷ niệm của họ và hắn trả lời cô: “Cô chỉ biết quan tâm đến tiền bạc thôi à”. Ngay đêm hôm đó, Artis đã đến nhà Gallian cùng gậy bóng chày rồi đánh cô dã man ở đầu và cơ thể. Gallian đã đỡ những cú đấm liên tục của Artis và phải nhập viện ngay trong đêm với nhiều vết thương trên cơ thể.

Luke Artis đánh bạn gái dã man trong đêm

Cảnh sát cho biết Artis đã nhận tội gây thương tích với  Gallian và cậu ta còn nói rằng đó chỉ là trọc tức và để “xả cơn giận dữ” của mình. Lý do chính là do bạn gái  đã yêu cầu cậu bỏ tiền cho bữa ăn.

Thanh tra Pam Pills nói: “Artis đã tấn công nạn nhân, gây ra vết thương nghiêm trọng mà yêu cầu cần phải điều trị tại bệnh viện. Việc sử dụng vũ khí để đánh một người phụ nữ là sự xấu xa, tàn bạo và bất hợp pháp. Sự việc xảy ra hoàn toàn là do lỗi của Artis”.

Theo đó, Thẩm phán Jonathan Rose quyết định bỏ tù Artis 6 năm 8 tháng và đặt lệnh cấm không được tiếp xúc với Gallian trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại