Khu vực phía Nam Australia đang đối mặt với những ngày nóng nực khủng khiếp. Vào ngày thứ Ba vừa qua, nhiệt độ ở khu vực Adelaide lên tới 45 độ C, chỉ thấp hơn nhiệt độ kỷ lục là 46 độ C được ghi nhận tại khu vực này vào năm 1939. Vào cuối tuần trước, tình hình khí hậu nóng nực đã gây ra vụ cháy dữ đội, phá hủy 52 căn nhà tại Perth. Một người đàn ông đã thiệt mạng khi cố gắng dập tắt đám cháy.
Khung cảnh tiêu điều sau 1 vụ cháy ở Fennell Court, Stoneville, Australia. Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo về tình hình cháy nổ tồi tệ hơn vào thứ Sáu sắp tới khi sức gió được dự kiến là sẽ mạnh hơn rất nhiều.
Thời tiết nóng bức khiến những cổ động viên tại giải quần vợt Australia Mở rộng phải cởi trần chờ đợi.
Có lẽ trong những ngày oi bức như này, nước luôn là lựa chọn tốt nhất để giúp người dân Australia giải nhiệt.
Nhiệt độ tại Melbourne và Adelaide đạt ngưỡng 45 độ C và sẽ còn kéo dài tới cuối tuần này. Cuộc sống của người dân bị đảo tung.
Để đối phó với nhiệt độ cao, các tay vợt thường quấn khăn chườm đá quanh cổ. Vì quá nắng nóng, nhiều tay vợt tại giải quần vợt Australia mở rộng đã ngất xỉu, nôn mửa. Trong khi đó, một cậu bé nhặt bóng cũng kiệt sức khi thời tiết nắng nóng lên đến đỉnh điểm, kéo theo sự tức giận của người hâm mộ.
Tại các bãi biển, lực lượng an ninh cũng phải tăng cường hoạt động vì lượng người đổ ra ngày một đông.