Ám ảnh kinh hoàng từ những vụ thiếu nữ bị tấn công bằng axit

Uy Vũ |

(Soha.vn) - Vượt qua mặc cảm, những cô gái kém may mắn này đã dám đứng lên kể lại nỗi đau đớn mà các cô gánh phải cho cả thế giới thấy được.

Tại Ấn Độ, những cuộc tấn công bằng axit xảy ra ngày càng nhiều với mức độ tàn nhẫn ngày càng cao. Những hậu quả kinh hoàng này đi theo cả cuộc đời những thiếu nữ xinh đẹp và ám ảnh hết sự sống của họ.

Vào năm 2003, một cô gái 18 tuổi tên là Mukherjee đang học tập tại trường Dhanbad, miền Đông Jharkhand (Ấn Độ). Cô gái hồn nhiên vô tư này không biết rằng chỉ vì lời từ chối tỏ tình của một cậu bạn cùng trường khiến cô phải mang khuôn mặt đầy vết sẹo cả cuộc đời.

Đau: Một nạn nhân vụ tấn công axit cảm thấy những đường nét của khuôn mặt cô khi cô ngồi trong văn phòng của các cuộc tấn công NGO Dừng Acid Ấn Độ ở New Delhi, Ấn Độ

Khuôn mặt khủng khiếp của thiếu nữ xinh đẹp sau khi bị tạt axit.

Sau 10 năm, cô gái xinh đẹp ngày xưa phải sống cùng những vết sẹo biến dạng lớn trên khuôn mặt: "Tôi đã không biết rằng lời từ chối của mình đã mở màn cho kế hoạch trả thù".

Những nỗi đau đớn của những người phụ nữ giúp họ cùng nhau đứng lên đòi chính quyền bảo vệ quyền lợi của họ. Đáp ứng điều này, Tòa án tối cao Ấn Độ đã ra lệnh hạn chế bán axit trong cả nước và những nạn nhân bị tấn công bằng axit sẽ được bồi tường 1,400 USD. Đồng thời những người mua axit phải để lại thông tin rõ ràng mới được phép mua.

Dũng cảm: Một nạn nhân của một cuộc tấn công axit đặt ra cho các bức ảnh của mình để nâng cao nhận thức để ngăn chặn các cuộc tấn công ở Ấn Độ

Những người phụ nữ này đã dám đứng lên để bảo vệ chính mình.

Nạn nhân của các cuộc tấn công axit đang gây sức ép chính phủ Ấn Độ làm nhiều hơn để ngăn chặn các cuộc tấn công axit trên phụ nữ

Những nạn nhân bị tạt axit đang hi vọng những tác động của mình có thể gây sức ép cho chính phủ về việc ra những quy định ngăn chặn các cuộc tấn công bằng axit với phụ nữ.

Nạn nhân tấn công bằng axít, từ trái, nạn nhân 30 tuổi người yêu cầu giấu tên, Laxmi, 24 tuổi, và Chanchal, 19 tuổi, ngồi trong văn phòng của các cuộc tấn công Ấn Độ NGO Dừng Acid, tại New Delhi, Ấn Độ

Một cô gái 30 tuổi bị người yêu tạt axit (bên trái). ở giữa là Laxmi 24 tuổi và Chanchal 19 tuổi.

 
Can đảm: Một acid tấn công nạn nhân Laxmi, 24 tuổi, cũng là một tình nguyện viên với các cuộc tấn công Ấn Độ NGO Dừng Acid, mỉm cười với máy ảnh trong văn phòng của mình tại New Delhi, Ấn Độ

Laxmi, 24 tuổi, một nạn nhân của vụ tấn công bằng axit cũng là một tình nguyện viên của chiến dịch Chống tấn công bằng A xít.

Một acid tấn công nạn nhân Nisha, 22, trái, nói chuyện với một nạn nhân khác trong văn phòng của các cuộc tấn công Ấn Độ NGO Dừng Acid ở New Delhi
 

 

Một acid tấn công nạn nhân Nisha, 22, trái, nói chuyện với một nạn nhân khác trong văn phòng của các cuộc tấn công Ấn Độ NGO Dừng Acid ở New Delhi

Phục hồi: nạn nhân tấn công Acid Sonam, 16, nằm trên một chiếc giường trong văn phòng của các cuộc tấn công Ấn Độ NGO Dừng Acid, tại New Delhi, Ấn Độ

Sonam, một cô gái 16 tuổi với những vết sẹo lớn trên chiếc giường cô độc của mình.

Có khoảng 1.500 vụ tấn công bằng axit đã được diễn ra mỗi năm trên toàn thế giới. theo thống kê của tổ chức Acid Survivors International Trust. Nhóm này cho biết, con số thực tế có thể cao hơn rất nhiều bởi có nhiều nạn nhân quá sợ hãi để dám nói ra sự thật.

Ấn Độ không có bất kỳ thống kê chính thức nào về vấn đề này, nhưng báo cáo của các cuộc tấn công axit xuất hiện thường xuyên trong các phương tiện truyền thông. Kẻ tấn công thường nhắm vào đầu và mặt để làm nạn đau đớn, biến dạng và thậm chí mù điếc. Nguyên nhân của những cuộc tấn công này chủ yếu liên quan tới vấn đề tình cảm, trả thù.

Một trong những nạn nhân của những vụ tấn công axit này cho biết họ đã bị pháp luật Ấn Độ bỏ rơi.

A 30-năm nạn nhân tấn công acid, người yêu cầu giấu tên, nhìn vào máy ảnh che mặt sẹo của mình

Một nạn nhân bị tấn công bằng axit, mặt bị biến dạng và mù mắt.

Sợ hãi: A 30-năm nạn nhân tấn công bằng axít bao gồm cô horrifically mặt sẹo ở New Delhi, Ấn Độ
 
Quan tâm: nạn nhân tấn công Acid Chanchal, 19 tuổi, nằm trên một chiếc giường, chăm sóc bởi mẹ cô Sunaina Devi

Nỗi đau đớn này sẽ theo họ cả cuộc đời.

Nisha, 22 tuổi, một nạn nhân tấn công bằng axít nói chuyện với một nạn nhân khác.  Nhóm chiến dịch đang gây sức ép chính phủ Ấn Độ làm nhiều hơn để ngăn chặn bạo lực như vậy
 
Nạn nhân tấn công bằng axít, từ trái, Laxmi, 24, Chanchal, 19 tuổi, và Sonam, 16, nói chuyện với nhau tại New Delhi, Ấn Độ
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại