Thấy nhà hàng xóm có tiếng động lớn, người đàn ông đứng ngó sang, vài phút sau thì hối không kịp

Gia Linh |

Khi trèo lên chỗ cao để ngó được qua nhà hàng xóm, người đàn ông đã bị vợ can ngăn nhưng anh ta không nghe.

Trong tiếng Anh có một câu thành ngữ, "Curiosity killed the cat", nghĩa đen của là "sự tò mò đã giết chết con mèo", còn nghĩa bóng là ngụ ý ai đó không nên cố biết nhiều quá một sự việc nào đó vì có thể gây nguy hiểm cho chính bản thân họ. Tại Brazil có một câu chuyện rất đúng với câu thành ngữ này, trong đó, một người đàn ông vì sự tò mò đã mất mạng oan uổng.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ The Sun, vụ việc xảy ra vào tối thứ Bảy, 9/3 vừa qua tại thành phố Apucarana, bang Parana của Brazil. Hôm đó là cuối tuần, anh Bruno Emídio da Silva Junior, 33 tuổi và vợ đang tổ chức một bữa tiệc tại nhà thì nghe thấy tiếng súng phát ra từ nhà bên cạnh.

Thấy nhà hàng xóm có tiếng động lớn, người đàn ông đứng ngó sang, vài phút sau thì hối không kịp- Ảnh 1.

Anh Bruno trèo lên bàn để xem nhà hàng xóm đang xảy ra chuyện gì.

Tò mò, anh Bruno đã trèo lên một cái bàn sát bức tường ngăn cách với nhà hàng xóm để xem chuyện gì đang xảy ra mà không biết rằng đây sẽ là những giây phút cuối cùng của đời mình.

Đoạn video do camera an ninh tại nhà người đàn ông ghi lại cho thấy Bruno đang đứng trên một chiếc bàn bên ngoài để nhìn qua bức tường trong khi vợ anh ta liên tục thúc giục người đàn ông trèo xuống và tìm chỗ ẩn náu để tránh gặp nguy hiểm.

Thấy nhà hàng xóm có tiếng động lớn, người đàn ông đứng ngó sang, vài phút sau thì hối không kịp- Ảnh 2.

Mặc dù bạn đời liên tục khuyên can nhưng anh ta không chịu trèo xuống.

Đột nhiên, anh Bruno bước khập khiễng và ngã ngửa ra khỏi bàn, đập vào bức tường phía sau và ngã xuống đất. Vợ của người đàn ông hoảng sợ chạy đến giúp đỡ chồng và kêu cứu sau khi phát hiện người đàn ông bị trúng đạn. Tuy nhiên, khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường thì nạn nhân đã không qua khỏi. 

Thấy nhà hàng xóm có tiếng động lớn, người đàn ông đứng ngó sang, vài phút sau thì hối không kịp- Ảnh 3.

Chỉ ít giây sau, Bruno trúng đạn, ngã xuống đất và tử vong

Theo báo cáo của cảnh sát, nghi phạm xả súng gây ra cái chết cho anh Bruno là người hàng xóm tên Agnaldo da Silva Oroski, 41 tuổi. Tên này đã bỏ trốn khỏi hiện trường trên một chiếc ô tô màu đỏ sau vụ nổ súng. Cảnh sát đã phát lệnh truy nã và sau đó Agnaldo đã tới đầu thú tại đồn cảnh sát.

Thấy nhà hàng xóm có tiếng động lớn, người đàn ông đứng ngó sang, vài phút sau thì hối không kịp- Ảnh 4.

Cảnh sát thu được nhiều vũ khí, đạn dược tại nhà của nghi phạm.

Tại đây, nghi phạm khai nói với cảnh sát rằng hôm đó, anh ta nghĩ nhà mình đang bị đột nhập khi nhìn thấy nạn nhân dường như đang có ý định trèo tường sang và do đó đã bắn súng để tự vệ.

Tuy nhiên, các nhân chứng cho biết họ đã nghe thấy nhiều tiếng súng trước khi Bruno ngó sang để xem chuyện gì đang xảy ra ở nhà bên cạnh. Tại nhà của nghi phạm, các nhà điều tra đã thu giữ một số súng, bao gồm một khẩu súng săn, đạn dược và một khẩu súng lục cỡ nòng 380 được cho là vũ khí gây ra cái chết của Bruno. Hiện Agnaldo da Silva Oroski đang bị giam giữ trong khi cuộc điều tra vẫn tiếp tục.

Nguồn: The Sun

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại