Thật như đùa: “Giáo sư” Wenger hứa giữ ai là sẽ... bán

VIỆT HÙNG |

Một nghịch lý như đùa, thế nhưng nếu nhìn lại dòng thời gian với các phi vụ chuyển nhượng trong quá khứ tại Arsenal, Sanchez và Ozil nên tìm cho mình bến đỗ mới đi là vừa.

Hiện tại, hợp đồng của Sanchez và Ozil chỉ còn 1 năm nữa là đáo hạn, trong khi đó động thái để kí tiếp không đến từ phía đôi bên. Tất nhiên Arsenal hiểu nếu để hai cầu thủ này ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do, họ sẽ lỗ cực lớn.

Cả hai đều không dưới một lần bày tỏ nguyện vọng muốn ra đi nhưng hết lần này đến lần khác, HLV Wenger vẫn muốn giữ bộ đôi này ở lại. Lý do thì hiển nhiên ai cũng nhìn thấy, đây là những cái tên đang gồng gánh "Pháo thủ" suốt từ đầu mùa đến giờ.

Thật như đùa: “Giáo sư” Wenger hứa giữ ai là sẽ... bán  - Ảnh 1.

Ảnh: Getty.

Thế nhưng, không chỉ Sanchez hay Ozil, trong quá khứ, đã từng có rất nhiều cầu thủ từng được HLV Wenger nằng nặc muốn giữ lại. Tuy nhiên, thay vì một bản hợp đồng có tương lai dài lâu, ông thầy người Pháp đã bán các học trò của mình ngay sau khi vừa hứa giữ họ.

1. Cesc Fabregas

Trước khi kì chuyển nhượng hè 2011 bắt đầu, Cesc đã cho thấy động thái muốn hồi hương để thi đấu cho Barcelona. Tuy nhiên, anh đã vấp phải rào cản lớn là ông thầy của mình, đó là HLV Wenger. Khi đó, "Giáo sư" tuyên bố rất hùng hồn với Barca rằng:

"Tôi chẳng bao giờ để tâm vào những câu chuyện phía sau sân cỏ, Cesc vẫn yêu CLB này, thế thôi. Chúng tôi hiểu được sự theo đuổi của Barcelona lớn như nào, tuy nhiên Cesc vẫn ở lại để cùng CLB chuẩn bị cho mùa giải mới".

Không lâu sau tuyên bố trên, "Giáo sư" bán cậu học trò của mình sang Barcelona ở giai đoạn cuối kì chuyển nhượng hè 2011.

Thật như đùa: “Giáo sư” Wenger hứa giữ ai là sẽ... bán  - Ảnh 2.

Ảnh: AP.

2. Robin Van Persie

Sau Cesc 1 năm là Van Persie. Tiền đạo người Hà Lan khi đó cũng rơi vào tình trạng như Sanchez hiện tại: ghi bàn liên tục và đóng góp quá nhiều nhưng CLB ngày một đi xuống.

Trong bối cảnh ấy, Sir Alex Ferguson của M.U đã nhắm tới "Super Robin" và mong muốn hiện thực hóa ước mơ vô địch của anh tại sân Old Trafford. Tất nhiên, "Giáo sư" không để đại kình địch của mình lấy mất người, ông tuyên bố vào tháng 3.2012 như sau: "Dù có mua bất cứ cầu thủ nào, chúng tôi vẫn sẽ giữ Robin bằng mọi giá. Cậu ấy đang là "đầu tàu" của CLB và hợp đồng giữa chúng tôi còn tới tận năm 2013".

Mùa hè 2012, Van Persie rời Arsenal để gia nhập Manchester United. Ngay mùa kế tiếp, anh cùng "Quỷ đỏ" đoạt chức vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 20 trong lịch sử.

3. Sami Nasri

Quay trở lại năm 2011 với trường hợp của tiền vệ người Pháp tài hoa này. Khi Ozil chưa đến thì Nasri chính là trái tim của hàng tiền vệ "Pháo thủ". Tất nhiên với tài năng của mình, anh được nhiều cái tên lớn chú ý tới.

Tháng 7.2011, vào lúc kì chuyển nhượng mùa hè đang đi vào giai đoạn nóng nhất, "Giáo sư" đã đăng đàn với ý định "đuổi khéo" mọi CLB đang nhăm nhe Nasri, ông nói: 

"Cậu ấy có ở lại CLB không à? Tôi nói luôn là có. Tôi chẳng lạ gì các lời đồn thổi về tương lai của một cầu thủ khi họ chỉ còn 1 năm hợp đồng với CLB. Ai cũng nói cậu ấy sẽ ra đi nhưng không, Nasri đang hạnh phúc ở đây và đã sẵn sàng cho một tương lai dài lâu".

Ngay tháng sau, Nasri chuyển sang Manchester City với hợp đồng kỉ lục.

4. Emmanuel Adebayor

Kể từ sau sự ra đi của Henry, Adebayor được coi là trung phong xuất sắc nhất của Arsenal vào giai đoạn 2009. 8 năm trước cũng là thời điểm mà Man City bắt đầu cuộc cách mạng tiền bạc của mình và tất nhiên họ không bỏ sót bất cứ cái tên đang lên nào, trong đó có tiền đạo người Togo.

Tháng 7.2009, trước "vòi bạch tuộc" của Man City, Wenger từng bảo vệ Adebayor như này: "Cậu ấy sẽ ở lại đây bởi hiện tại, Adebayor chẳng biết đi đâu cả. Cậu ấy chỉ rời đi khi không còn sự lựa chọn nào khác thôi".

Và quả thực, chỉ đúng 15 ngày sau tuyên bố đó, "Giáo sư" đã mất chân sút thượng hạng một thời của mình. Adebayor nhanh chóng gói ghém hành lý để rời Emirates đến Etihad.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại