Thanh niên xăm trổ cầm kim tiêm dính máu “xin tiền” trên xe khách

Hoàng Hải |

Anh Đ. và người yêu đang trên xe khách về quê thì bỗng dưng có một nam thanh niên xăm trổ lên ngồi cùng bên cạnh rồi dùng kim tiêm có dính máu đe dọa “xin tiền”.

Chiều hôm nay (ngày 6/6), trên trang facebook cá nhân của nick name Đạt Đ. C. đăng tải một đoạn video clip ghi lại cảnh một nam thanh niên xăm trổ cầm kim tiêm dính máu ở tay "xin tiền" hành khách.

Kèm theo đoạn video clip là chuyện về việc một số hành khách đi trên xe khách tuyến Hà Nội – Sơn Dương (Tuyên Quang) bị nam thanh niên đe dọa và "xin tiền".

Đáng chú ý là không ai dám phản ứng gì vì sợ nguy hiểm đến tính mạng.

Để hiểu rõ hơn về sự việc trên, PV đã có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Thành Đ. (quê ở huyện Sơn Dương, Tuyên Quang), người đăng tải đoạn video clip nói trên và cũng là nạn nhân bị nam thanh niên lạ mặt dùngkim tiêm hăm dọa để "xin tiền".

Theo lời anh Đ. cho biết, vào chiều ngày 4/6, anh Đ. cùng người yêu lên xe Phúc T. chạy tuyến Mỹ Đình – Sơn Dương (Tuyên Quang) để về quê.

Sau khi lên xe, anh Đ. và người yêu ngồi hàng ghế gần cuối xe, hai người ngồi cạnh nhau.

Khi xe di chuyển đến địa phận thị xã Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) thì có một nam thanh niên xăm trổ lên xe và ngồi ở hàng ghế bên trái, cạnh hàng ghế mà anh Đ và người yêu đang ngồi.

Sau khi ngồi được một lúc, nam thanh niên ngồi cạnh anh Đ. giở giọng "xin đểu".

Thanh niên xăm trổ cầm kim tiêm dính máu “xin tiền” trên xe khách - Ảnh 1.

Anh Đ. rút tiền đưa cho nam thanh niên ngồi cạnh đang cầm bơm kiêm tiêm có dính máu đe dọa. (Ảnh: Cắt từ clip)

"Lúc đó, nam thanh niên ngồi cạnh tôi nói: "Tao sida sắp chết rồi, chẳng sống được mấy tháng nữa đâu, bây giờ đi xin đểu để sống qua ngày. Mày cho tao mấy chục đi".

Thấy vậy, tôi liền rút ví ra thì còn đúng 30.000 lẻ đưa cho hắn ta. Tôi vừa đưa tiền cho hắn, hắn nói: "Tao không phải thằng xin vặt, đưa nữa đây".

Đúng lúc này, hắn ta rút trong túi quần 1 bơm kim tiêm và bóp từ trong kim tiêm ra 1 tí máu đe dọa.

Lúc đó, tôi rút thêm tờ 100 nghìn ở ngăn bên trái trong ví ra đưa cho hắn và chỉ còn mấy nghìn tiền lẻ bên đó.

Chưa kịp đút ví vào thì hắn tiếp tục giơ kim tiêm lại gần dọa, nếu không đưa thêm sẽ đâm người yêu ngồi bên cạnh.

Thấy hắn đe dọa như vậy, tôi rút thêm 200 nghìn nữa ra đưa cho hắn và trong đầu xuất hiện ý nghĩ là đợi cơ hội báo với nhà xe.

Đúng lúc đấy, hắn ta rào luôn là: "Nhà xe nó biết bọn anh nghiện ngập nên cũng không dám làm gì đâu", anh Đ. nhớ lại.

Thanh niên xăm trổ cầm kim tiêm dính máu “xin tiền” trên xe khách - Ảnh 2.

Sau khi xin tiền của anh Đ. nam thanh niên ngồi lên ghế phía trước và tiếp tục "xin tiền". (Ảnh: Cắt từ clip)

Anh Đ. cho biết thêm, ngoài anh còn có khoảng 8 người khác bị nam thanh niên này dùng bơm kim tiêm có máu dọa xin tiền trên chuyến xe của nhà xe Phúc T. ngày hôm đấy (chiều ngày 4/6).

Tuy nhiên, trên xe lúc đó không ai thông báo lại vụ việc đến nhà xe, phải đến ngày hôm qua (5/6), anh Đ. mới kể lại sự việc trên với nhà xe.

"Ngày hôm qua (5/6), khi tôi thông báo sự việc trên với nhà xe, nhà xe bảo sao không nói ngay lúc đấy.

Nếu thông báo ngay lúc đấy, nhà xe sẽ xử lý luôn chứ không để hành khách bị như thế", anh Đ. nói.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV, nhà xe Phúc T. (chạy tuyến Mỹ Đình – Sơn Dương) xác nhận, có sự việc trên xảy ra.

Tuy nhiên, hôm qua (5/6), nhà xe mới nắm được nên chưa thông báo cho các cơ quan chức năng về sự việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại