Thắng trận 4-0, nhưng rốt cuộc Mourinho vẫn đang phải "tim đập chân run"

Hải Đoàn |

Kevin De Bruyne "kéo sập" Stamford Bridge và Man City ngay lập tức lấy lại ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng. Có lẽ, Conte đang vô cùng tiếc nuối nhưng Mourinho lại tim đập chân run.

1. Conte tiếc nuối bởi nếu ông đến Chelsea sớm hơn, De Bruyne sẽ không đời nào bị bán đi. Nhưng ở đời không có chữ "nếu". Đêm qua, Bruyne xát muối vào nỗi đau của những cổ động viên "The Blues" bằng một bàn thắng vô cùng đẳng cấp, giúp Man City nới rộng khoảng cách với chính Chelsea lên thành 6 điểm và tái chiếm ngôi đầu sau vài giờ lọt vào tay "người hàng xóm" Man United.

Ngày trước, Mourinho bán xới Bruyne khỏi Stamford Bridge bởi ông cho rằng "cậu ấy không đủ mạnh mẽ để chiến đấu cho vị trí của mình trong đội hình đầy tính cạnh tranh của Chelsea". Song, trước những Hazard, Willian, Kante, Bakayoko… De Bruyne chứng minh ở thời điểm hiện tại, việc ngăn chặn anh là điệp vụ bất khả thi.

Xuất phát ở vị trí tiền vệ trung tâm lệch phải, nhưng Pep Guardiola cho phép Bruyne được thi đấu tự do để thỏa sức phô diễn khả năng sáng tạo tuyệt vời của mình. Và tiền vệ người Bỉ không khiến ông thầy Tây Ban Nha phải thất vọng.

Thắng trận 4-0, nhưng rốt cuộc Mourinho vẫn đang phải tim đập chân run - Ảnh 1.

Courtois bay người tuyệt vọng trước cú sút ghi bàn hiểm hóc của người đồng đội ở ĐTQG.

Kỹ thuật, tốc độ và không kém sự bùng nổ, De Bruyne khiến hàng thủ đội chủ nhà phải trải qua 90 phút đầy gian truân. Man City đã kiểm soát bóng đến 65% nhờ đầu tàu mang tên Bruyne. Sở hữu khả năng chuyền bóng, tạt bóng và những cú sút xa hiểm hóc, mỗi lần bóng trong chân tiền vệ mang áo số 17 là các cổ động viên của "The Citizens" có quyền để hy vọng.

Conte rất thận trọng khi bố trí sơ đồ 5-3-2 và tập trung số đông cầu thủ cho nhiệm vụ phòng ngự nhưng khi Pep quyết định đẩy nhanh tốc độ tấn công trong hiệp 2, hàng thủ 5 người của Chelsea đã bị đánh bại bởi pha dàn xếp tấn công cực hay của De Bruyne và Jesus.

Đây mới là bàn thắng đầu tiên của Bruyne tại Premier League nhưng không vì thế mà đánh giá thấp vai trò của anh trong sơ đồ chiến thuật của Pep Guardiola.

Chính nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng phải thốt lên: "Đó là một cầu thủ rất thông minh và cực kỳ nhanh nhẹn". Pep tôn thờ thứ bóng đá kiểm soát bóng và Bruyne xứng đáng là bộ não để chỉ huy trên sân. Khi David Silva đã luống tuổi, vai trò của tiền vệ người Bỉ ngày càng rõ rệt.

Thắng trận 4-0, nhưng rốt cuộc Mourinho vẫn đang phải tim đập chân run - Ảnh 2.

Kevin de Bruyne đang là đầu tàu kéo Man City chinh phạt cả Premier League.

Ở Premier League, anh đã có 3 đường kiến tạo cho đồng đội lập công. Tại Champions League giữa tuần qua, chính Bruyne cũng là người khai thông bế tắc giúp Man City đánh bại Shakhtar Donetsk để vững vàng ở ngôi đầu bảng F và tràn trề cơ hội lọt vào vòng knock-out.

2. Nhìn De Bruyne tỏa sáng liên tục, Jose Mourinho liệu có tiếc? Có lẽ không, bởi triết lý bóng đá của "Người đặc biệt" không phù hợp với phong cách của Bruyne. Nhưng nhà cầm quân người Bồ sẽ sợ hãi khi phải đối đầu với cậu học trò mà ông đã thẳng tay ruồng bỏ.

Nên nhớ rằng, chính tiền vệ người Bỉ đã "kéo sập" Old Trafford trong trận derby Manchester đầu tiên của Mourinho ở mùa giải năm ngoái với một bàn thắng và một đường kiến tạo cho Iheanacho lập công. Do vậy, anh chính là mối nguy hại số một mà Mourinho phải hết sức dè chừng.

Dưới bàn tay của Pep, De Bruyne ngày càng hoàn thiện và trở thành một trong những tiền vệ tấn công xuất sắc nhất châu Âu thời điểm hiện tại. Và không ai khác, chính tiền vệ người Bỉ sẽ là một trong những hạt nhân cho chiến dịch chinh phục chiếc cúp bạc Premier League mùa này của Man City.

Thắng trận 4-0, nhưng rốt cuộc Mourinho vẫn đang phải tim đập chân run - Ảnh 3.

Pep Guardiola là người vui mừng nhất với sự tỏa sáng của tiền vệ người Bỉ.

Mùa hè 2014, Mourinho đã đúng khi quyết định bán De Bruyne cho Wolfsburg để thu về một món hời lớn, nhưng vẫn giúp Chelsea vô địch Premier League vào cuối mùa. Song vô hình trung, ông đã cung cấp cho đại kình địch một "vũ khí hạng nặng" như hiện tại.

Man City và Man United đang so kè trên từng cen-ti-mét trong cuộc đua đến ngôi vô địch và bước ngoặt sẽ đến khi một trong hai bị sẩy chân. Mourinho đã nhận định ứng cử viên cho danh hiệu vô địch sẽ xuất hiện trong tháng 10 nhưng tháng tới, họ sẽ mở đầu bằng chuyến làm khách giông bão đến Anfield trước khi đón tiếp Tottenham Hotspur vào cuối tháng trên sân nhà.

Có lẽ Mourinho nên cầu nguyện cho De Bruyne đừng tỏa sáng như thời gian vừa qua. Bằng không, giấc mơ Premier League của ông cùng các học trò sẽ kết thúc trong 30 ngày tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại