"Thằng Cò" phim Đất rừng phương Nam tuổi 40: Ở phòng trọ 15m2, đi làm bảo vệ, bán xe trả nợ

Tùng Ninh |

"Tôi đợi qua dịch đi làm có tiền đóng trọ nhưng cũng không có việc, nên đành đi vay nợ để có tiền đóng. Vay nợ xong bị đòi dữ quá tôi bán luôn xe" – diễn viên Phùng Ngọc chia sẻ.

Thằng Cò phim Đất rừng phương Nam tuổi 40: Ở phòng trọ 15m2, đi làm bảo vệ, bán xe trả nợ - Ảnh 1.

Phùng Ngọc

Diễn viên Phùng Ngọc được khán giả biết đến với vai diễn để đời thằng Cò trong phim truyền hình Đất rừng phương Nam năm 1997. Sau gần 30 năm phim lên sóng, trong khi các bạn diễn khác đều có sự nghiệp riêng cho mình thì Phùng Ngọc lại phải bươn chải với đủ nghề chân tay để mưu sinh. Ở độ tuổi 40, anh vẫn lẻ bóng một mình.

Thằng Cò phim Đất rừng phương Nam tuổi 40: Ở phòng trọ 15m2, đi làm bảo vệ, bán xe trả nợ - Ảnh 2.

Một góc trọ nhà Phùng Ngọc

Mới đây, tại chương trình Gõ cửa thăm nhà,  Quốc Thuận đã tới thăm diễn viên Phùng Ngọc thì vô cùng xót xa khi thấy anh phải ở trong một căn nhà trọ chật hẹp, cũ nát nằm sâu trong một xóm trọ nghèo dành cho người lao động thu nhập thấp.

Căn nhà trọ diễn viên Phùng Ngọc ở chỉ rộng chừng 15 mét vuông, không có chỗ kê nổi cái bếp hay bàn ghế, giường ngủ. Trong căn nhà hầu như không có đồ đạc gì, đến tủ quần áo cũng không có mà phải treo trên dây. Bờ tường nhà bám đầy bụi, bong tróc từng mảng vữa và mọi thứ đều ngổn ngang, bừa bộn. Nhà vệ sinh với phòng tắm là một, rất bé và thông với chỗ ngủ để tiết kiệm diện tích, chỉ dùng một vách ngăn để tách ra.

Tại chương trình, Phùng Ngọc tâm sự về cuộc sống khó khăn hiện tại: "Tôi mới dọn về đây được 4, 5 tháng thôi. Trước đây tôi ở trung tâm Bình Dương.

Hiện tại, tôi đang làm bảo vệ. Trước đây tôi còn xe máy thì còn đi chạy xe ôm kiếm tiền được. Dịch Covid ập đến, tôi không có tiền trả tiền trọ nên phải bán xe để có tiền trả, người ta đòi quá. Tôi không có việc để làm, tiền trọ thì họ không bớt cho đồng nào.

Tôi đợi qua dịch đi làm có tiền đóng trọ nhưng cũng không có việc, nên đành đi vay nợ để có tiền đóng. Vay nợ xong bị đòi dữ quá tôi bán luôn xe.

Tôi còn định đi cắt tóc dạo nhưng chẳng có việc nên đành cắt tóc miễn phí cho anh em công nhân ở đây. Trước tôi cũng đi học nghề cắt tóc nhưng không làm được.

Thằng Cò phim Đất rừng phương Nam tuổi 40: Ở phòng trọ 15m2, đi làm bảo vệ, bán xe trả nợ - Ảnh 4.

Giờ tôi còn chẳng có điện thoại, phải mượn điện thoại hàng xóm để dùng. Tôi mới đặt mua chiếc điện thoại trên mạng giá 780 nghìn.

Công ty tôi làm bảo vệ cũng gần nhà nên đi bộ đi làm mỗi ngày, chia theo ca, tuần làm ngày tuần làm đêm. Công việc của tôi kiếm được 6 triệu một tháng, cũng đủ sống".

Tiếp đó, Phùng Ngọc chia sẻ về lí do bỏ nghề diễn viên sau khi thành công rực rỡ với phim Đất rừng phương Nam. Anh nói: "Lúc đó, tôi không đủ điều kiện để theo nghề. Tôi không có chỗ ở, kinh tế, mọi thứ đều khó khăn.

Người ta được gia đình hỗ trợ còn tôi thì không. Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ, phải sống với ba. Sau đó, tôi theo ông bác lên Sài Gòn sống rồi mưu sinh. Tôi cũng không nghĩ sẽ theo nghề.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại