Thái Lan thi đấu khó lường, tính lặp lại màn "lừa" kinh điển ở SEA Games?

Đoàn Dự |

Chẳng rõ thực lực của U22 Thái Lan tới đâu mà chật vật trước Timor Leste, Campuchia nhưng rồi vẫn vô địch SEA Games. Giờ đây, lứa U18 của họ đang tái diễn lại điều đó?

Chiều nay, U18 Thái Lan có trận đấu vô cùng vất vả trước U18 Campuchia, chỉ thắng đúng 1 bàn duy nhất được ghi ở phút 46 nhờ công Somchob. Chính vì kết quả nghèo nàn này, họ tiếp tục bị Malaysia gia tăng cách biệt về hiệu số bàn thắng bại là +8 vs +5. Cách đây ít phút, Malaysia đã có chiến thắng 3-0 trước Timor Leste.

Trước đó, U18 Thái Lan đã có trận đấu khác rất vất vả trước Lào, chỉ thắng 2-1. Màn trình diễn của U18 Thái Lan chẳng khác nào các đàn anh tại vòng bảng SEA Games 29, nơi họ bị Indonesia cầm hòa 1-1, rồi thắng nhọc Timor Leste 1-0, thắng Campuchia 3-0 cũng như thắng Philippines 2-0 song cũng đều rất chật vật.

Thể hiện kém như vậy nhưng trong trận đấu quyết định, U22 Thái Lan đã thắng U22 Việt Nam 3-0, tiếp tục thắng Myanmar 1-0 rồi thắng Malaysia với cùng tỷ số ở trận Chung kết để lần thứ 3 liên tiếp bảo vệ ngôi vương ĐNÁ.

Kịch bản ở vòng bảng U18 ĐNÁ năm nay còn 1 điểm trùng hợp nữa là U18 Việt Nam cũng đang chơi rất thăng hoa trước đối thủ yếu, hệt đàn anh U22 tại SEA Games. Chiều qua, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã thắng 8-1 trước Brunei.

Không rõ liệu ở sân chơi này, Thái Lan có thật sự làm được như U22 của họ tại SEA Games 29, tức vật vờ nhưng đều chiến thắng các trận đấu quan trọng để lên ngôi vô địch? Dẫu sao thì Thái Lan đã là 1 đẳng cấp không thể phủ nhận ở ĐNÁ và dù họ thể hiện thế nào, mọi đối thủ đều không được quyền chủ quan.

Xếp hạng bảng A U18 ĐNÁ 2017

Thái Lan thi đấu khó lường, tính lặp lại màn lừa kinh điển ở SEA Games? - Ảnh 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại