Thái Lan liệu có bước vào con đường… tự diệt vong?

Đoàn Dự |

Có lần, HLV Kiatisak nói điều khiến hàng triệu NHM và hàng trăm, có khi lên tới cả ngàn cầu thủ Việt Nam cảm thấy đau nhói: Gặp Thái Lan, Việt Nam cứ tự thua!

15h00 ngày 22/8, bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29: U22 Thái Lan vs U22 Philippines

Mới đây thôi, HLV Vũ Hồng Việt của U15 Việt Nam vừa thắng U15 Thái Lan để vô địch U15 ĐNÁ khẳng định điều này. Anh cho rằng đúng là trước đây mỗi khi gặp Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam thường "cóng", bị tâm lý nặng nề rồi tự thua đối thủ.

Là một cầu thủ giờ làm HLV, Vũ Hồng Việt cho rằng khi bị tâm lý lớn, một đội bóng có khi chỉ còn lại 60% phong độ. Thế thì đá làm sao được!

Kiatisak có quyền tự hào rằng bóng đá Thái Lan đã tỏa ra được thứ uy quyền có lẽ không chỉ với Việt Nam mà cả ĐNÁ, khiến nhiều đối thủ khiếp sợ mỗi khi đụng độ và tự thua. Nhưng ở SEA Games 29 này, mọi thứ chẳng như thế nữa.

Thái Lan có vẻ giống như đang đi vào con đường tự diệt vong hơn là hướng tới chức vô địch. Những tưởng họ chỉ hòa Indonesia vì sai lầm chiến thuật và vì đối thủ quá mạnh nhưng thực tế, U22 Thái Lan có nhiều bất ổn hơn tưởng tượng, dẫn tới chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Timor Leste.

Đội hình của họ tại SEA Games 29 này thiếu những nhân tố nổi bật. Và quan trọng hơn, họ thiếu sự gắn kết.

Thái Lan liệu có bước vào con đường… tự diệt vong? - Ảnh 1.

Càng đá, đội quân của HLV Worrawoot Srimakha càng cho thấy nhiều vấn đề.

Không ít người cho rằng U22 Thái Lan đang giấu bài. HLV Lê Thụy Hải liên tục khẳng định U22 Thái Lan vẫn rất đáng ngại, nhưng ông nói thẳng họ "chỉ đến thế thôi". Nếu không "chỉ đến thế thôi" mà vẫn giấu bài, hẳn cầu thủ Thái Lan đã chẳng tức tối mà trả đũa cầu thủ Campuchia ở lượt trận vừa rồi, dẫn tới cả 2 đều nhận thẻ đỏ rời sân.

Thái Lan thắng 3-0 trước Campuchia nhưng những ai thật sự quan tâm đến đội bóng này không thể cười. Đội bóng xứ Chùa tháp tiếp tục chơi nhạt nhòa và tệ hại nhất, họ mất người vì thiếu kiểm soát.

Từ sa sút phong độ, rạn nứt, giờ Thái Lan biến thành những cái đầu nóng. Đấy đích thực là con đường diệt vong của một đội bóng đá.

Nhưng tất nhiên, không ai dám coi thường Thái Lan khi mà họ đã phủ bóng lên ĐNÁ quá lâu. Thôi thì hãy chờ thêm xem chiều nay, họ làm gì trước Philippines, đội bóng đã bị loại và chắc chắn muốn thắng người Thái để có đôi chút an ủi.

Kẻ đường cùng liệu có vượt qua nổi một đối thủ đang trong tâm lý thanh thản, sẵn sàng bày ra những cái bẫy đầy khó chịu?

SEA Games 29 bảng B: U22 Thái Lan 3-0 Campuchia

_________________________________

Vào buổi tối cùng khung 19h45 với trận U22 Việt Nam vs U22 Indonesia còn có trận U22 Campuchia vs U22 Timor Leste. Đây là trận đấu của 2 đội đã bị loại nhưng dự báo vẫn rất hấp dẫn.

Timor Leste càng đá càng mạnh lên trong khi đó, mục đích của U22 Campuchia là thúc đẩy bóng đá phát triển. Họ thậm chí sẵn lòng tuyên bố muốn thắng Việt Nam, Thái Lan để thúc đẩy tâm lý cầu thủ nên chắc chắn sẽ không buông xuôi cho tới khi về nước!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại