Suýt thua đau, Mourinho vẫn độ lượng đến lạ thường

Tiểu Mã |

Sau khi để cầm hòa đáng tiếc trên sân nhà, Mourinho vẫn dành những lời có cánh cho các học trò.

Tiếp Liverpool trên sân nhà nhưng Man United bất ngờ bị dẫn bàn sau tình huống dùng tay chơi bóng dẫn đến quả penalty của Pogba và phải rất chật vật, Quỷ đỏ mới có được một điểm sau bàn gỡ ở cuối trận nhờ công Ibrahimovic.

Sau trận đấu, HLV Mourinho bất ngờ tỏ ra độ lượng khi dành những lời khen ngợi cho các học trò: "Tôi nghĩ rằng Man United đã chơi rất tốt ở trận đấu này. Trong hiệp 1, chúng tôi đã tạo ra những cơ hội nhưng tiếc là không thể ghi bàn.

Rõ ràng hôm nay chúng tôi đã chơi hay hơn Liverpool, chúng tôi đã chơi áp đảo trong hiệp 2 còn họ chỉ biết chăm chăm phòng ngự. Đây là trận đấu chất lượng và rất nhiều nhiều cảm xúc và tôi hài lòng vì điều đó".

Suýt thua đau, Mourinho vẫn độ lượng đến lạ thường - Ảnh 1.

Mourinho hài lòng với các học trò.

Nói về tình huống Pogba để bóng chạm tay trong vòng cấm dẫn tới việc Quỷ đỏ bị thổi phạt đền, Người đặc biệt khiến CĐV hài lòng khi không hề trách mắng học trò và ông cũng tỏ ra độ lượng với cả trọng tài:

"Trọng tài đã đứng rất gần ở tình huống đó và ông ấy đã đưa ra quyết định của mình. Thật ngạc nhiên là trong 21 trận ở Premier League, 3 trận ở League Cup và 1 ở FA Cup, nghĩa là trong 25 trận, chúng tôi mới lần đầu tiên bị thổi penalty".

Suýt thua đau, Mourinho vẫn độ lượng đến lạ thường - Ảnh 2.

Tình huống tranh cãi giữa Mourinho với Klopp.

Chiến lược gia 53 tuổi cũng tranh thủ phân trần về tình huống căng thẳng giữa ông với HLV Klopp ở cuối trận, sau tình huống Roberto Firmino bên phía Liverpool đã va chạm với Ander Herrera.

"Ông ấy nghĩ tôi muốn gây áp lực để trọng tài đuổi Firmino nhưng sự thật thì tôi đâu có làm thế. Tôi nghĩ trọng tài cũng xử lý đúng trong tình huống đó".

Clip Man United 1-1 Liverpool:


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại