Sự thật clip cán bộ tòa án năn nỉ CSGT không đo nồng độ cồn: "Lỡ rồi, tha thứ đi"

Quân Anh |

Cán bộ CSGT 15 lần yêu cầu người đàn ông xuất trình giấy phép lái xe, thổi nồng độ cồn, nhưng người đàn ông từ chối và nài nỉ xin tha.

2 ngày nay, đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh làm việc giữa CSGT và một người đàn ông tên T.H.H khiến dư luận không ngừng bàn luận. Trong clip, người này tự xưng mình là cán bộ tòa án huyện Châu Phú (An Giang) và có biểu hiện không tỉnh táo.

Khi được CSGT yêu cầu hợp tác kiểm tra nồng độ cồn, ông T.H.H liên tục né tránh, ôm mặt xin được tha: "Cứu em đi anh... Lỡ rồi, tha thứ đi...". Thậm chí, có thời điểm ông H. còn không đứng vững, dựa vào người cán bộ cảnh sát bên cạnh.

"Lần thứ 10, yêu cầu ông T.H.H, đơn vị công tác là tòa án huyện Châu Phú, mời ông kiểm tra nồng độ cồn", cán bộ CSGT yêu cầu ông H. hợp tác.

"Lần thứ 11, yêu cầu ông T.H.H. đơn vị công tác là tòa án huyện Châu Phú, mời ông kiểm tra nồng độ cồn. Anh có chấp hành không?"....

Sự thật clip cán bộ tòa án năn nỉ CSGT không đo nồng độ cồn: "Lỡ rồi, tha thứ đi"- Ảnh 1.
Sự thật clip cán bộ tòa án năn nỉ CSGT không đo nồng độ cồn: "Lỡ rồi, tha thứ đi"- Ảnh 2.

Người đàn ông tìm cách né tránh việc thổi nồng độ cồn (Ảnh cắt từ clip)

Cán bộ CSGT đã yêu cầu ông H. hợp tác kiểm tra nồng độ cồn và kiểm tra giấy tờ xe tới 15 lần. Thế nhưng, ông H. đều cố tìm cách né tránh. 

Đến ngày hôm nay (15/1), trả lời phỏng vấn trên Dân Trí, Thượng tá Trần Trọng Toàn, Trưởng Công an huyện Châu Phú, khẳng định người đàn ông say xỉn xuất hiện trong đoạn clip không phải là cán bộ tòa án huyện Châu Phú. Dù không phải là cán bộ tòa án huyện Châu Phú, nhưng người đàn ông này đi đâu cũng tự xưng mình công tác tại đây.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại