Sớm mất "đầu tàu", HAGL vẫn thoát hiểm ngoạn mục, CLB Hà Nội "ngã đau" rơi cơ hội đua vô địch

Ngô Trà - Ảnh: Linh Đan |

Thêm lần "hàng khủng" Rafaelson "giải cứu" Thép Xanh Nam Định - lần này là ở những giây cuối cùng của trận đấu, đưa đội nhà đến gần ngôi vô địch hơn bao giờ hết.

Chưa đến nửa hiệp một, HAGL đã phải gánh mất mát lớn khi đội trưởng Minh Vương phải rời sân do chấn thương, song trước Becamex Bình Dương vừa nhận "tin dữ" khi HLV Lê Huỳnh Đức rời ghé, đội bóng phố Núi cũng nhanh chóng tìm được lợi thế vươn lên sau chuỗi trận "thảm họa" vừa qua.

Phút 28, Châu Ngọc Quang có pha treo bóng đẹp mắt về phía cột xa để Quốc Việt băng vào đánh đầu ghi bàn thắng đầu tiên của mình trong mùa giải này. Bàn thắng này mang nặng tính giải tỏa cho đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành. Nếu có được chiến thắng trong trận đấu này, đội bóng phố Núi sẽ "qua mặt" SLNA để thoát khỏi vị trí áp chót bảng xếp hạng - vị trí phải đối mặt với trận play-off để tranh suất trụ hạng.

Hơn chục phút sau, trên sân Quy Nhơn, CLB Hà Nội có được niềm vui khi Văn Quyết ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Ở thời điểm đấy trên sân Thiên Trường, Thép Xanh Nam Định vẫn đang bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hòa 0-0. Nếu kết quả này được giữ nguyên đến cuối trận, khoảng cách của đội bóng nhà bầu Hiển với đội bóng thành Nam chỉ còn là 3 điểm khi vẫn còn 2 vòng đấu, và cơ hội vô địch của CLB Hà Nội được thổi bùng.

Sớm mất "đầu tàu", HAGL vẫn thoát hiểm ngoạn mục, CLB Hà Nội "ngã đau" rơi cơ hội đua vô địch- Ảnh 1.

Song MerryLand Quy Nhơn Bình Định chỉ cần đúng 3 phút để lật ngược thế cờ. Từ phút 57 đến 60, tiền đạo ngoại binh Alan ghi liền 2 bàn để lội ngược dòng ngoạn mục. Nếu tỷ số này được giữ nguyên đến hết trận, đội bóng đất Võ thậm chí chỉ còn cách đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định có 2 điểm, khiến cuộc đua đến ngôi vô địch "nóng" hơn bao giờ hết.

Phút 72, Văn Quyết thêm lần "giải cứu" CLB Hà Nội với bàn thắng thứ hai của mình trong trận đấu này. Song trớ trêu thay, MerryLand Quy Nhơn Bình Định lại cũng chỉ cần có 3 phút để khiến đối thủ phải "khóc hận". Phút 84, Vũ Minh Tuấn ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2, và phút 87, lại là Alan với cú sút từ cự ly cực xa đưa bóng qua đầu thủ môn CLB Hà Nội hoàn thành hat-trick của riêng mình, nâng tỷ số lên 2-4, tước đi cơ hội đua vô địch của Văn Quyết và các đồng đội.

Trong khi đó trên sân Thiên Trường, trong ngày Tuấn Anh được góp mặt trong đội hình xuất phát, Thép Xanh Nam Định tưởng chừng đã gây thất vọng cho khán giả nhà khi "hàng khủng" Rafaelson "tịt ngòi", chấp nhận chia điểm với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - đội bóng vừa gặp khủng hoảng nghiêm trong khi mất đến 5 cầu thủ vì "sự cố" ngoài chuyên môn. Song rốt cuộc bất ngờ lại đến ở đúng những giây cuối cùng của trận đấu.

Sớm mất "đầu tàu", HAGL vẫn thoát hiểm ngoạn mục, CLB Hà Nội "ngã đau" rơi cơ hội đua vô địch- Ảnh 2.

Trận đấu được bù giờ 4 phút, và đến phút bù giờ thứ 5 thì sau cú tạt bóng bằng má ngoài cực kỳ đẹp mắt của đồng đội, "gà son" Rafaelson đã có pha bật cao vượt tầm thủ môn Thanh Tùng đánh đầu tung lưới đội khách. Với 4 điểm cách biệt so với đội xếp thứ nhì MerryLand Quy Nhơn Bình Định, Thép Xanh Nam Định coi như đã chạm một tay vào chúc vô địch V.League 2023/24.

Với HAGL, việc giữ được cách biệt mong manh đến cuối trận đã giúp họ chính thức bước lên vị trí thứ 12, lạc quan hơn trong hành trình trụ hạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại