Sợ virus Corona, nhiều ngôi làng đóng cửa, người Vũ Hán cảm thấy "cô đơn nhất thế giới"

Minh Khôi |

Trong một ngôi làng ở quận Shunyi, cách xa thủ đô Bắc Kinh về phía Đông Bắc, người dân đặt ra một quy tắc bất thành văn: Nếu bạn ở đây, đừng rời đi. Nếu rời đi, đừng quay lại!

"Cấm cửa" người ngoài

Những sợi băng đỏ được chăng trên đường ở lối vào làng hôm thứ Hai. Các thành viên của hội đồng làng đeo mặt nạ và áo phản quang điều khiển việc phong tỏa ngôi làng.

Kể từ tuần trước, hệ thống loa phát thanh công cộng đã truyền đi thông điệp cảnh báo mọi người không mời khách và kêu gọi bất cứ ai đã đến Vũ Hán - tâm chấn của virus Corona đang lây lan - đến báo cáo với chính quyền, người dân nói với Reuters.

"Chúng tôi tự trồng rau ... chúng tôi có rất nhiều thịt lợn đông lạnh, gạo và dầu. Chúng tôi không có nhu cầu đi ra ngoài", cô Lu Weian, sống trong một ngôi nhà truyền thống có tường cao, trả lời Reuters qua điện thoại.

Mỗi nhà đều có khu cách ly riêng, cô nói thêm.

Ngôi làng, cách Vũ Hán hàng trăm dặm, là một trong nhiều ngôi làng trên khắp Trung Quốc "cấm cửa" người ngoài trong bối cảnh tâm lý hoảng loạn gia tăng liên quan đến việc hàng ngàn ca mắc bệnh viêm phổi cấp do virus Corona gây ra.

Một quyết định của chính quyền về việc đóng cửa tỉnh Hồ Bắc, trong đó có thành phố Vũ Hán, đã thúc đẩy phong trào "cấm cửa" với người ngoài.

Trên các mạng xã hội, hàng chục hình ảnh và video từ khắp Trung Quốc về những nỗ lực cảnh giác tương tự. Một số hình ảnh cho thấy các ngôi làng dùng cả xe cộ để chặn đường vào.

Quận Zhengding ở tỉnh Hà Bắc, ngoại ô Bắc Kinh, hôm thứ Hai đã bắt đầu treo mức thưởng 1.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 3 triệu đồng) cho những người cung cấp thông tin đáng tin cậy nếu phát hiện ai có thể đã từng đến Vũ Hán.

"Chúng tôi làm việc này rất cẩn thận và đăng ký tất cả mọi người đến từ các vùng dịch bệnh", một người đàn ông tên Ye cho biết, trả lời khi phóng viên Reuters liên lạc hôm thứ Ba.

Trong hầu hết các trường hợp, những người "chỉ điểm" phát hiện ra những chiếc xe có biển Hồ Bắc, ông nói thêm

Người Vũ Hán cảm thấy căng thẳng

Những nỗ lực "cấm cửa" này không chỉ giới hạn trong các ngôi làng. Ở trung tâm Bắc Kinh, một số người dân và chính quyền đang theo dõi và ghi lại tên những người đã đến Vũ Hán.

"Trách nhiệm của chúng tôi là tìm kiếm và giữ an toàn cho mọi người ... Không ai phải sợ làm người "chỉ điểm", ông Chen Gang, một cư dân đã nghỉ hưu ở trung tâm quận Dongcheng hiện là tổ trưởng tổ dân phố cho biết.

Vào thứ Bảy, ông Chen đã đến từng nhà để giúp các quan chức kiểm tra xem mọi người gần đây có đến thăm Vũ Hán hay có khách từ Hồ Bắc đến hay không. Ông cho biết một số người đã từng đến Vũ Hán được yêu cầu ở nhà cách ly trong một thời gian.

Còn đối với những người đến từ Vũ Hán, sự kỳ thị đang gây căng thẳng cảm xúc.

"Ngay bây giờ, tôi nghĩ tôi là người cô đơn nhất trên thế giới", Carmen Wang, sinh viên 23 tuổi, Đại học Bắc Kinh, một người gốc Vũ Hán, cho biết.

Wang đã hủy bỏ kế hoạch về nhà từ Bắc Kinh khi tin tức về virus bùng phát.

Wang cho biết cô đã bị các bạn cùng lớp xa lánh, có nhiều người đã gửi tin nhắn cảnh báo những người khác không nên đến gặp cô. Cô gọi đồ ăn và xem TV một mình.

"Ngay cả khi có ai đó đến thăm hay đi ăn với tôi hoặc đi chơi, chỉ cần tôi hắt hơi, họ sẽ buộc tội tôi ... Cách này tốt hơn", Wang nói.

"Không phải chúng tôi thiếu cảm xúc, nhưng mạng sống là trên hết", một tấm bảng gắn trên chiếc máy xúc chắn ngang đường vào làng viết. Bức ảnh được đăng trên mạng xã hội.

Một người đàn ông đã trả lời cuộc gọi từ Reuters từ chối cho biết địa điểm của ngôi làng. "Tôi không muốn nói vì tôi không muốn anh đến đây", ông nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại